Clip: Phải đi làm xa, mẹ thắt lòng khi nghe con trai gọi chỉ 1 từ qua camera

Clip: Phải đi làm xa, mẹ thắt lòng khi nghe con trai gọi chỉ 1 từ qua camera
9 giờ trướcBài gốc
(Nguồn video: Đào Nhung)
Đi kèm đoạn clip này là nội dung được chia sẻ: "Vì mưu sinh, mẹ phải đi làm xa. Ở nhà, mỗi lần nhớ mẹ em lại chạy đến trước camera và gọi: “mẹ, mẹ, mẹ, mẹ”. Tiếng gọi còn ngọng nghịu, chưa tròn vành rõ chữ, nhưng cũng đủ khiến nhiều người cảm thấy nghẹn ngào khi vô tình xem được".
Quả thực, khi xem đoạn clip và nghe tiếng em bé mếu máo gọi "mẹ, mẹ", ai nấy đều rưng rưng vì thương cả mẹ lẫn em bé. Thương mẹ vì cuộc sống mưu sinh phải xa con trai nhỏ, nhớ con mà chẳng thể về ngay. Thương con vì nhẽ ra con ở tầm tuổi này, con phải được ở gần mẹ nhiều nhất có thể. Thế nhưng vì cuộc sống còn khó khăn, con cũng đành phải tự lập hơn những bạn bè đồng trang lứa.
Bé trai nhìn lên camera rồi liên tục gọi từ "mẹ"
Khoảnh khắc này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cư dân mạng bày tỏ sự đồng cảm với người mẹ, bởi chỉ những ai ở xa con nhỏ mới thấu hiểu nỗi nhớ nhung, nỗi khát khao được ở gần con nhiều đến nhường nào.
Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng gửi lời động viên đến hai mẹ con. Mong rằng 2 mẹ con sẽ gặp may mắn, bình an; mong rằng người mẹ sẽ thuận lợi hơn trong công việc để sớm trở về đoàn tụ cùng con trai.
Cư dân mạng đã để lại những bình luận như sau:
"Vì miếng cơm manh áo, mà mẹ phải xa con từ khi con còn bé xíu. Hai mẹ con cố lên nhé"
"Mình xem video này mà chảy nước mắt vì quá giống hoàn cảnh của mình. Mình cũng phải gửi con cho ông bà để xuống thành phố đi làm. Mỗi lần về thăm con rồi đến lúc xách vali đi lại chùn chân, không muốn xa con chút nào"
"Thương em bé quá. Thấy con mếu máo gọi mẹ mà đứt ruột. Con giỏi và mạnh mẽ lắm. Ở nhà với ông bà ngoan ngoãn, mẹ cố gắng làm lụng, dành dụm rồi sớm trở về với con nha".
Yến Nguyễn
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/clip-phai-di-lam-xa-me-that-long-khi-nghe-con-trai-goi-chi-1-tu-202507121542390404.html