Hàng trăm thầy, cô giáo, cán bộ quản lý cùng những người già cô đơn, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, khuyết tật chung Tết sum vầy.
Giám đốc Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh Nguyễn Văn Huế trao giấy mừng thọ của Trung ương Hội Người cao tuổi cho cụ Hoàng Thị Thế, 98 tuổi tại Cơ sở.
Những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh cũng giống như những ngôi nhà khác, người trang trí cây đào, cây quất, người chuẩn bị mâm ngũ quả, người dọn dẹp, người trang trí khuôn tranh Tết…Tại khu giành cho những người già, cô đơn, không nơi nương tựa, ông Nguyễn Văn Huế, Giám đốc Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh đi từng phòng trao giấy chứng nhận Mừng thọ của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng những cụ cao tuổi. Cụ Hoàng Thị Thế, quê phường Đa Mai (Bắc Ninh), năm nay 98 tuổi, thuộc diện khẩn cấp, cô đơn, không người phụng dưỡng là người cao tuổi nhất. Tết này, cụ đón Tết tại cơ sở theo chế độ của Nhà nước.
Cầm tờ giấy mừng thọ đóng khung vàng, cụ nở nụ cười hiền hậu, cảm ơn Nhà nước, cán bộ cơ sở đã chăm sóc, tổ chức mừng thọ, trao quà tặng cụ. “Tôi đến với cơ sở nhiều năm, đây cũng chính là ngôi nhà thứ 2 của mình. Ở đây, tôi được cán bộ cơ sở chăm sóc, sống cùng những người có chung hoàn cảnh, cùng tuổi già, tôi rất vui”, cụ Hoàng Thị Thế chia sẻ.
Các cán bộ Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh tận tình chăm sóc người cao tuổi.
Cụ Ngô Thị Hỗ, 93 tuổi (phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh) đang được cán bộ cơ sở chăm sóc, chuẩn bị quần áo mới để đón Tết. Mặc dù tuổi đã cao, mắt đã mờ, chân chậm, tai không còn nghe rõ nhưng hằng ngày, cụ được cán bộ cơ sở dìu đi lại. Tính cụ thất thường như trẻ nhỏ: khi vui vẻ, khi buồn bã, có lúc ngồi khóc một mình. Mỗi biến chuyển cảm xúc của cụ đều được cán bộ, nhân viên theo dõi sát sao, chăm sóc tận tình.
Phía sau nụ cười của các cụ là sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ cán bộ. Các ca trực kéo dài suốt 24 giờ, kể cả những ngày Tết. Chị Nguyễn Thị Lan Hương, cán bộ phòng quản lý đối tượng bày tỏ, chị làm việc tại cơ sở hơn 10 năm. Công việc tuy vất vả, nhiều áp lực, nhưng cán bộ luôn tự nhủ đây là cái duyên. Nhìn các cụ vui, các chị cũng thấy Tết của mình trọn vẹn hơn.
Tết này Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh đón nhận thêm thành viên mới hơn 2 tuổi.
Chia sẻ về bảo đảm chu toàn giữa công việc của “hai ngôi nhà” trong ngày Tết, chị Hương cho biết, gia đình luôn là động lực, cảm thông để chị có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đã nhiều năm chị trực mùng 1 Tết. Những ngày đó, chị dậy lúc 4 giờ, chuẩn bị mâm cơm cúng, cùng gia đình ăn bữa cơm Tết rồi 6 giờ bắt đầu đến và đón Tết cùng ngôi nhà thứ 2 của mình.
Tại khu dành cho người khuyết tật nặng, công việc vất vả hơn rất nhiều. Nhiều trường hợp không thể tự chủ vận động, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc hoàn toàn vào cán bộ. Công việc vốn không dễ dàng từng khiến nhiều cán bộ trẻ mới vào nghề bật khóc, thậm chí từ bỏ nhưng chính những người đi trước như chị Hương lại trở thành điểm tựa, giúp những đồng nghiệp trẻ thêm niềm tin, gắn bó với nghề. Chị luôn quan niệm những người cần sự sẻ chia, chăm sóc mới vào nơi đây. Công việc thầm lặng ấy đòi hỏi không chỉ sức khỏe mà còn cả lòng kiên nhẫn và tình thương. Với những cán bộ bảo trợ xã hội, mỗi ngày làm việc là một hành trình chăm sóc, sẻ chia, góp phần mang lại sự ấm áp và dinh dưỡng tinh thần cho những mảnh đời yếu thế.
Các em khuyết tật tại cơ sở chơi thể thao.
Theo ông Nguyễn Văn Huế, Tết Bính Ngọ, cơ sở có 44 người cao tuổi, trẻ mồ côi, người khuyết tật đặc biệt nặng ở lại đón Xuân. Để bảo đảm chăm sóc chu đáo nhất cho các đối tượng, cơ sở đã phân công lịch trực Tết đầy đủ thành viên gồm lãnh đạo đơn vị (trưởng ca), cán bộ quản lý đối tượng, cán bộ y tế, cán bộ phụ trách dinh dưỡng... Dịp Tết, công tác chăm lo được tăng cường, từ bữa ăn, giấc ngủ đến hoạt động tinh thần, bảo đảm các cụ, các đối tượng được đón xuân trong không khí ấm áp, đầy đủ.
Tin, ảnh: Thanh Thương (TTXVN)