Giáo sư đại học qua đời ở tuổi 41 dấy lên lo ngại về áp lực trong giới học thuật

Giáo sư đại học qua đời ở tuổi 41 dấy lên lo ngại về áp lực trong giới học thuật
2 ngày trướcBài gốc
Theo truyền thông Trung Quốc, giáo sư Lý Hải Ba công tác tại Đại học Ninh Hạ vừa đột ngột qua đời hôm thứ Ba vừa qua. Ông là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực vật liệu nano, hóa điện và vật liệu quang điện tử.
Giáo sư Lý từng được xếp trong top 2% nhà khoa học hàng đầu thế giới theo danh sách do Đại học Stanford (Mỹ) công bố năm 2023. Các công trình nghiên cứu của ông tập trung vào việc cải tiến hiệu suất lưu trữ của pin lithium-ion và natri-ion, cũng như khử mặn nước biển thông qua loại bỏ các ion muối.
Chuyên môn của ông trải rộng từ vật liệu nano như ống nano carbon và graphene, đến các hệ thống lưu trữ năng lượng (siêu tụ điện), và các vật liệu quang điện tử như điện cực pin mặt trời dạng màng mỏng.
Theo trang Jiupai News (có trụ sở tại Vũ Hán, Trung Quốc), giáo sư Lý qua đời do bệnh lý đột ngột. Một giảng viên trong trường cho biết nhiều khả năng sẽ không có cáo phó hay lễ tưởng niệm chính thức.
Nhà khoa học vật liệu hàng đầu Trung Quốc vừa qua đời ở tuổi 41. Ảnh: QQ.com
Sau khi nhận bằng tiến sĩ vật lý tại Đại học Sư phạm Hoa Đông năm 2012, ông Lý sang Australia làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Nam Australia trong một năm. Năm 2014, ông làm việc tại Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore.
Năm 2013, ông bắt đầu giảng dạy tại Đại học Ninh Hạ ở thủ phủ Ngân Xuyên. Hai năm sau, ông trở thành phó giáo sư tại phòng thí nghiệm trọng điểm về vật liệu quang điện, và sau này giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích và Kiểm định của trường.
Ông đã công bố hơn 100 bài nghiên cứu quốc tế, sở hữu 16 bằng sáng chế tại Trung Quốc và một bằng tại Mỹ.
Trong cuộc phỏng vấn với Nhật báo Ninh Hạ năm 2019, giáo sư Lý chia sẻ rằng ông được tuyển dụng theo diện nhân tài cấp cao từ nước ngoài. Khi chuẩn bị xin kinh phí nghiên cứu, ông thường phải làm việc vào ban đêm để tra cứu tài liệu và viết đề xuất, do ban ngày phải dạy học và dự họp.
“Tôi đã tham khảo hơn 300 tài liệu khoa học trong và ngoài nước, mỗi ngày chỉ ngủ 4 đến 5 giờ”, ông từng nói. Nhờ những nỗ lực đó, ông đã giành được tài trợ từ Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia vào năm sau.
Do hạn chế về thiết bị trong nước, ông từng đưa sinh viên sang Australia và Singapore để thực hiện các thí nghiệm.
Dấu hỏi về áp lực công việc trong giới học thuật Trung Quốc
Theo South China Morning Post, vấn đề sức khỏe của các nhà khoa học Trung Quốc trở thành đề tài nóng vào tháng trước, sau khi gia đình một giáo sư vật liệu hàng đầu công bố thư ngỏ về cái chết của người thân ở tuổi 47 - điều họ cho là hệ quả của khối lượng công việc “điên rồ”.
Giáo sư Lưu Vĩnh Phong của Đại học Chiết Giang bị xuất huyết não trong một hội nghị vào ngày 21/1 và qua đời vào ngày 5/3. Gia đình cho biết ông đã làm việc liên tục 319 ngày trong vòng chưa đầy 10 tháng - gần gấp đôi số ngày làm việc theo quy định (183 ngày) trong cùng kỳ.
Nhiều trường hợp tương tự đã xảy ra gần đây:
Tháng trước, giáo sư Lý Trí Minh của Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh qua đời ở tuổi 50.
Phó hiệu trưởng Đại học Y học cổ truyền Hắc Long Giang, ông Dương Bỉnh Hữu cũng qua đời ở tuổi 54 vào cuối tháng 3.
Đầu tháng này, phó giáo sư Trương Kim Lỗi (Đại học Hàng không Trịnh Châu) qua đời ở tuổi 46. Bà nghiên cứu về lịch sử Kinh kịch, văn học và văn hóa Trung - Tây.
Những trường hợp tử vong liên tiếp ở độ tuổi trung niên trong cộng đồng học thuật Trung Quốc đang khiến dư luận không khỏi lo ngại: Liệu ranh giới giữa đam mê nghiên cứu và áp lực công việc đã bị xóa nhòa đến mức nào?
Hoàng Linh
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/giao-su-dai-hoc-qua-doi-o-tuoi-41-va-lo-ngai-ve-ap-luc-trong-gioi-hoc-thuat-2390694.html