Sau một thời gian dời ngày khởi chiếu, phim “Chốt đơn!” sẽ chính thức công chiếu vào ngày 8/8. "Chốt đơn!" là một bộ phim có nội dung khắc họa cuộc sống mưu sinh của nhiều thế hệ trong bối cảnh xã hội hiện đại, nơi những nghề nghiệp mới xuất hiện và công nghệ đang thay đổi mọi thứ, kể cả cách đối xử giữa người với người. Bên cạnh đó, việc công bố sử dụng AI để thay thế diễn viên nữ chính trong phim không chỉ là đột phá về mặt công nghệ, mà còn mang lại sự tò mò lớn với khán giả.
“Chốt đơn!” kể về cuộc gặp gỡ giữa hai người tưởng chừng không hề liên quan đến nhau là Hoàng Linh (diễn viên AI) - giám đốc một công ty livestream và cũng là “chiến thần” livestream bán hàng, và ông An (Quyền Linh) - một tài xế xe ôm công nghệ. Trong thời đại công nghệ, khi người ta tập trung nhìn màn hình điện thoại nhiều hơn nhìn nhau, đánh giá nhau bằng lượt view và số lượng “mắt xem”, sự va chạm của đại diện hai thế hệ Hoàng Linh - ông An đã nhắc nhở về kết nối thật giữa người và người, là tình thân, tình bạn và sự tử tế chân thành.
Nếu tuyến truyện của Hoàng Linh khiến khán giả trẻ nhìn thấy mình trong guồng quay khắc nghiệt, những cuộc họp liên miên bất kể sáng đêm, dốc sức cho công việc thì ở tuyến truyện của ông An, khán giả được lắng lại trước cuộc sống nằm bên ngoài màn hình điện thoại và máy tính. Ở đó còn có bà Bình (Hồng Đào), chủ tiệm cắt tóc bình dân - hàng xóm ba mươi năm của ông. Không khó để nhận ra tình cảm của bà Bình dành cho ông An, một mối tình đơn phương “ồn ào” trên mọi khía cạnh nhưng không thiếu những quan tâm và thấu hiểu tinh tế giữa những người tri kỉ.
Hồng Đào và Quyền Linh trong "Chốt đơn!" (Ảnh: ĐPCC)
Ở đầu phim, ông An được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer. Trong đoạn video vừa được tung ra, ông An và bà Bình ngồi tâm sự với nhau về căn bệnh này và cuộc sống sau này của mình. Sau nỗi xúc động khi biết bệnh tình của người thương, bà Bình thuyết phục ông hãy nói với đứa con trai đang đi xuất khẩu lao động nước ngoài để gọi nó về, và ông hãy mở lòng nhiều hơn nữa.
Có lẽ bà cũng thầm biết, trong gần ba mươi năm quen biết và thương ông, trong những năm khóa chặt trái tim “gà trống nuôi con”, việc ông An chia sẻ bệnh tình với bà ngay lúc này đã là một bước chân tiến về phía người phụ nữ tri kỷ của mình hơn một chút. Nên không còn “làm giá” nữa, đứng trước viễn cảnh người thương có thể sẽ quên đi tất cả, bà quyết phải nói hết lòng mình.
Hồng Đào và Quyền Linh trong "Chốt đơn!" (Ảnh: ĐPCC)
Phân cảnh bà Bình mếu máo: “Ông nhìn tui đi, tui già rồi, tui không muốn sống cô độc nữa” khiến người xem vừa thương vừa bật cười vì mối tình già hết sức đáng yêu. Ông An có thể vì bệnh tật mà không muốn bà chịu khổ, nhưng bà lại chẳng màng. Bà sẵn sàng với cuộc sống “ông quên thì tui nhắc cho ông nhớ”, đặc biệt là “Có quên ai thì quên, đừng quên tui. Tui là Lê Thị Ngự Bình, 59 tuổi…”
Hồng Đào và Quyền Linh đã tạo nên một mối tình già duyên dáng và cảm động bằng lối diễn xuất tinh tế của mình. Dù tình yêu của bà Bình khá “ồn ào” và màu mè như màu tóc highlight của mình, nhưng chất giọng Huế ngọt ngào và nét hài duyên của Hồng Đào đã khiến người xem cảm thấy dễ chịu và trông chờ đến từng phân cảnh của cô. Với tính cách luôn lo nghĩ cho người khác của ông An, Quyền Linh lựa chọn cách thể hiện tình cảm chất phác và mộc mạc hơn dù vẫn giữ nét hài hước sở trường của mình. Họ bổ sung cho nhau để cùng đẩy cảm xúc lên cao trào cho phân đoạn tỏ tình sau nhiều năm chờ đợi.