Khói bay lên từ một cơ sở dầu ở Tehran sau khi bị Israel tấn công ngày 16/6. (Ảnh: AP)
Kể từ khi Israel mở chiến dịch không kích ngày 13/6, tổng số 28 người ở thủ đô Tehran đã bị bắt và bị buộc tội làm gián điệp cho Israel. Ngày 16/6, một người đàn ông bị bắt vì tội danh này cách đây 2 năm đã bị treo cổ, dường như để cảnh báo nghiêm khắc bất kỳ ai định bắt tay với kẻ thù.
Chính quyền Iran cũng đã bắt giữ hàng chục người trên khắp đất nước với cáo buộc chia sẻ các bài viết trên mạng ủng hộ Israel, cáo buộc họ làm ảnh hưởng đến "tâm lý của xã hội", bao gồm 60 người ở Isfahan, nơi Israel đã tấn công một cơ sở hạt nhân.
Những vụ bắt giữ này diễn ra sau khi Tehran choáng váng với thông tin các đặc vụ Mossad đã tuồn vũ khí vào Iran trước khi mở chiến dịch tấn công chưa từng có vào hàng loạt mục tiêu quan trọng hôm 13/6.
Kể từ đó, sự nghi ngờ của Iran đã tăng đến mức Bộ Tình báo của nước này yêu cầu người dân báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào và ban hành hướng dẫn về cách phát hiện những người bắt tay với kẻ thù.
Hướng dẫn từ bộ này kêu gọi cảnh giác với những người lạ đeo khẩu trang hoặc kính, lái xe bán tải, mang theo những chiếc túi lớn hoặc quay phim xung quanh khu vực quân sự, công nghiệp hoặc dân cư.
Ở một số nơi, áp phích do Nour News xuất bản cho biết những người "đeo khẩu trang, mũ và kính râm cả vào ban đêm" và những người "thường xuyên nhận được các gói hàng được chuyển phát nhanh" là đối tượng đáng ngờ.
Áp phích yêu cầu mọi người báo cáo "những âm thanh bất thường phát ra từ trong nhà, như tiếng la hét, tiếng thiết bị kim loại, tiếng đập liên tục" và "những ngôi nhà kéo rèm cả ban ngày".
Một áp phích khác, được cho là của cảnh sát và được đăng trên truyền thông nhà nước, khuyên những chủ nhà mới cho thuê nhà của họ nên thông báo ngay cho cảnh sát.
Trong tuyên bố bằng video ngày 16/6, cảnh sát trưởng Iran Ahmad-Reza Radan kêu gọi "những kẻ phản bội" hãy ra mặt, cho biết những người nhận ra họ đã bị "kẻ thù lừa dối" có thể được đối xử khoan hồng và được Iran "vinh danh".
Tổng chưởng lý Iran Gholam-Hossein Mohseni-Eje’I tuyên bố sẽ nhanh chóng trừng phạt những người hợp tác với Israel.
Các quan chức Israel cho biết, đặc vụ của họ đã thiết lập căn cứ để phóng máy bay không người lái bên trong Iran, trước khi tấn công các bệ phóng tên lửa gần Tehran. Vũ khí chính xác cũng đã được đưa vào Iran để tấn công các hệ thống tên lửa đất đối không, mở đường cho Không quân Israel thực hiện hơn 100 cuộc tấn công trong sáng sớm 13/6.
Tin tức tình báo mà đặc vụ Mossad thu thập được giúp Không quân Israel tấn công chính xác để loại bỏ nhiều quan chức quân sự cấp cao và nhà khoa học hạt nhân của Iran.
Sau đó, truyền thông Iran đưa tin chính phủ nước này đã tịch thu nhiều thiết bị được sử dụng trong chiến dịch của Israel, bao gồm 200 kg thuốc nổ, một số máy bay không người lái tự sát, bệ phóng và thiết bị chế tạo máy bay không người lái tại thành phố Rey.
Video được Fars News đăng tải cho thấy trong một tòa nhà có các bộ phận máy bay không người lái và nhiều thiết bị khác.
Bình Giang
Theo CNN