Khi mạng xã hội trở thành sân khấu lan tỏa tinh thần dân tộc

Khi mạng xã hội trở thành sân khấu lan tỏa tinh thần dân tộc
11 giờ trướcBài gốc
NSND Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn bắt trend yêu nước
“Đu trend” lan tỏa tình yêu đất nước
Mỗi năm, cứ vào dịp 30.4, những biểu tượng thiêng liêng gắn liền với lịch sử như: lá cờ đỏ sao vàng, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Dinh Độc Lập,... lại hiện diện đậm nét. Nhưng năm nay, ở một “mặt trận” khác - mạng xã hội, tinh thần yêu nước đang được lan tỏa theo cách rất riêng, trẻ trung và hiện đại.
Theo thống kê của YouNet Media, từ ngày 27.3 - 22.4, chủ đề Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã thu hút hơn 2.45 triệu lượt thảo luận cùng hơn 18 triệu tương tác trên các nền tảng mạng xã hội.
Con số này không chỉ phản ánh mức độ quan tâm, mà còn cho thấy tinh thần dân tộc đang âm thầm lan tỏa mạnh mẽ trong lòng mỗi người Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Lướt một vòng qua các nền tảng TikTok, Facebook, Instagram,… dễ dàng bắt gặp hàng loạt video ngắn ngập tràn cảm xúc: những bạn trẻ khoác áo dài truyền thống, áo thun cờ đỏ sao vàng, thực hiện những động tác múa nhẹ nhàng trên nền nhạc các ca khúc như: Máu đỏ da vàng, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Việt Nam trong tôi là...
Những bước nhảy không cần kỹ thuật cầu kỳ, nhưng mỗi động tác đều chạm sâu vào cảm xúc người xem bằng sự mộc mạc, chân thành và lòng tự hào thấm đẫm trong từng ánh mắt, nụ cười.
Chỉ riêng phiên bản remix của ca khúc Máu đỏ da vàng đã được sử dụng trong hơn 259.000 video TikTok. Mỗi video mang phong cách riêng, cách thể hiện khác nhau, nhưng đều chung một nhịp đập, tinh thần tự hào dân tộc.
Những con số hàng triệu lượt xem, hàng trăm nghìn lượt yêu thích cho thấy mạng xã hội giờ đây đang trở thành sân khấu lan tỏa mạnh mẽ tình yêu Tổ quốc, kết nối triệu con tim Việt.
Trên nền tảng TikTok, nhiều bạn trẻ làm video thể hiện tình yêu nước
Không chỉ các bạn trẻ, nhiều nghệ sĩ cũng góp phần nhân lên năng lượng tích cực ấy.
Trong một video mới đăng tải, NSND Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, mặc trang phục bộ đội, tay cầm lá cờ Tổ quốc, thực hiện động tác chào cờ trên nền nhạc Việt Nam trong tôi là.
Khoảnh khắc NSND Nguyễn Xuân Bắc đặt tay lên ngực trái, mắt hướng thẳng vào máy quay,… khiến không ít người xem xúc động. Đến nay, video đã nhận về hơn 14.000 lượt yêu thích và hàng trăm bình luận bày tỏ niềm tự hào, lòng biết ơn.
Có thể thấy, yêu nước hôm nay không còn là những khẩu hiệu được hô vang ở quảng trường, không chỉ là những bài diễn văn dài dòng trên các lễ đài.
Trên TikTok, Facebook, YouTube… thế hệ trẻ đang viết tiếp câu chuyện tình yêu với đất nước bằng những cách giản dị nhưng đầy sức nặng: một bước nhảy, một khung hình, một bài hát, một lời kể chân thành.
Tinh thần ấy được tài khoản cá nhân thu hút nhiều lượt nghe, Thuần Podcast chia sẻ những lời lắng đọng: “Nếu niềm tự hào có hình dáng, thì đó là lá cờ đỏ sao vàng. Nếu lòng yêu nước có âm thanh, thì đó là tiếng quốc ca vang xanh… Nếu có kiếp sau, vẫn mong được làm người Việt Nam.”
Có thể nói, chưa bao giờ việc thể hiện lòng yêu nước lại gần gũi và đa dạng như hôm nay. Bằng sức mạnh lan tỏa của công nghệ, mỗi cá nhân đều có thể trở thành "đại sứ" truyền cảm hứng về niềm tự hào dân tộc.
Dẫu hình thức thể hiện có thể khác nhau nhưng đều chung tinh thần, cùng nhau gìn giữ và tiếp nối ngọn lửa yêu nước.
Lan tỏa từ mạng xã hội ra ngoài đời thực
Không chỉ là trào lưu trên không gian mạng, tình yêu nước trong dịp kỷ niệm 30.4 năm nay đang lan tỏa mạnh mẽ ra đời sống thực, hiện hữu trong từng con phố, góc quán và cả những hoạt động văn hóa cộng đồng.
Trên nền tảng TikTok, nhiều bạn trẻ làm video thể hiện tình yêu nước
Tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác, cờ đỏ sao vàng tung bay rợp trời, pano và áp phích cổ động giăng khắp các tuyến đường lớn, tạo nên bức tranh sôi động và rực rỡ sắc màu kỷ niệm.
Ở Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), dòng người nườm nượp đổ về. Họ diện áo dài truyền thống, áo phông in hình bản đồ Việt Nam hay cờ đỏ sao vàng để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
Đó không chỉ là những tấm ảnh đẹp, mà còn là cách thế hệ hôm nay thể hiện lòng biết ơn với lịch sử dân tộc.
Nhiều quán cà phê ở trung tâm Hà Nội, Sài Gòn trang hoàng không gian bằng cờ tổ quốc, ảnh Bác Hồ, các khẩu hiệu như “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”, “Tổ quốc trên hết”…
Một số thương hiệu đồ uống còn tặng kèm nón lá mini, sticker hình bản đồ Việt Nam,… những món quà nhỏ mang ý nghĩa lớn về niềm tự hào dân tộc.
Các hãng thời trang cũng nhanh chóng nhập cuộc, cho ra những bộ sưu tập đặc biệt, kết hợp hài hòa giữa biểu tượng truyền thống và xu hướng hiện đại, tạo nên phong cách “mặc để tự hào”.
Nhiều bạn trẻ hào hứng “check-in” cùng phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân. Ảnh: Blog của Rọt
Tại TP.HCM, không khí chuẩn bị cho lễ diễu binh càng thêm rộn ràng khi nhiều bạn trẻ xếp hàng, đứng hàng giờ dưới nắng để được theo dõi các buổi tổng duyệt.
Nguyễn Thu Phương (24 tuổi, Hà Nội) bày tỏ: “Mình bay từ Hà Nội vào TP.HCM chỉ để tận mắt chứng kiến không khí lễ diễu binh. Thấy từng đoàn quân sải bước, mình cảm giác như đang sống trong một trang sử hào hùng”.
Ở Hà Nội, hàng trăm bạn trẻ xếp hàng trước trụ sở Báo Nhân Dân để tham quan triển lãm kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Tại đây, họ không chỉ được nhận phụ san đặc biệt, chụp ảnh cùng mô hình sống động mà còn được trải nghiệm công nghệ 3D mapping tái hiện chiến dịch Hồ Chí Minh – nơi ký ức lịch sử hòa quyện cùng công nghệ hiện đại, để quá khứ thêm gần gũi và sống động với thế hệ hôm nay.
THANH MAI - MỸ TRANG
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/doi-song/khi-mang-xa-hoi-tro-thanh-san-khau-lan-toa-tinh-than-dan-toc-129765.html