Đó là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du với nhóm phóng viên TTXVN tại Lào sau chuyến thăm TP Hồ Chí Minh cùng gia đình đúng vào dịp cả nước đang tưng bừng chào mừng Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2025.
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du, trả lời phỏng vấn. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào
Sang Lào sinh sống đến nay đã hơn 30 năm, bà Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết đây là lần thứ ba bà được trở lại thăm TP Hồ Chí Minh. Mỗi lần đến với thành phố mang tên Bác lại là một lần bà Hương lại cảm thấy bỡ ngỡ trước sự đổi thay và không ngừng phát triển của một trung tâm kinh tế sôi động của đất nước. Trước lúc máy bay sắp hạ cánh xuống Sân bay Tân Sơn Nhất, từ trên cao, qua ô cửa sổ, một TP Hồ Chí Minh từ trên cao đã hiện ra với những tòa nhà cao tầng và đường sá tấp nập người qua lại. Ra tới cổng sân bay, hình ảnh cờ hoa rực rỡ hiện ra trong niềm vui của tự hào và chiến thắng, một TP Hồ Chí Minh năng động không ngừng vươn lên mãnh liệt, và đó cũng là một trong những lý do mà bà Hương cùng gia đình đã chọn tuyến du lịch TP Hồ Chí Minh - Phú Quốc cho kỳ nghỉ này.
Bà Hương chia sẻ: “Trước thềm ngày hội lịch sử 30/4 Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, TP Hồ Chí Minh như một ‘quốc hoa’ và khoác lên mình chiếc áo của cờ đỏ sao vàng và hoa, rực rỡ đầy kiêu hãnh. Tình yêu quê hương đã tạo nên một TP Hồ Chí Minh bất khuất, có một sức sống mãnh liệt để làm lên những điều kì diệu”.
Đi giữa những dòng người tấp nập dọc theo con đường Lê Duẩn hướng về phía Dinh Độc Lập, bà Hương cảm nhận được niềm vui của người dân TP Hồ Chí Minh hòa chung niềm vui chung của cả đất nước, những biểu tượng văn hóa của TP Hồ Chí Minh như một dấu son ghi dấu niềm tự hào dân tộc. Hòa chung vào dòng khách du lịch nước ngoài, bà Hương thật sự cảm động khi được cùng họ nghe những giai điệu thân quen, hào hùng “Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi”, “Hello Việt Nam”.
Đứng trước Dinh Độc Lập, bà Hương chợt nghĩ bản thân thật may mắn khi được sống trong hòa bình và lại càng cảm thấy trân quý hơn những gì mà ông cha mình đã hi sinh trước đây để cho chúng ta có được một cuộc sống như ngày hôm nay. Qua những câu chuyện kể, những bài học lịch sử, những thước phim và những câu chuyện còn vương đầy mùi súng đạn của một thời khói lửa, bà Hương nhận ra đằng sau lũy tre xanh, đằng sau tà áo dài thướt tha của những người phụ nữ mảnh mai kia là cả một sức mạnh quật cường mạnh hơn cả “xe tăng bọc thép”, để mảnh đất hình chữ S của một dân tộc quanh năm oằn mình trong thiên tai bão lũ, mỏng manh trong mũ tre, nón lá đã viết lên câu chuyện thần kì tưởng chừng như không thể giữa thế kỉ XX.
Bà Hương kể, bố của bà cũng là một người “lính bộ đội Cụ Hồ”, ông nhập ngũ khi còn rất trẻ, từ những năm 1952 khi chưa đầy 17 tuổi. Ông cũng từng vào Nam ra Bắc và cũng để lại một phần xương máu của mình vì nền hòa bình thống nhất đất nước. Qua lời kể của nhân chứng sống là người cha của mình, bà Hương và các con của bà lại càng hiểu thêm về giá trị của hòa bình. Bà cảm thấy rất tự hào vì có một người cha yêu quý đã cống hiến và hy sinh cả tuổi xuân cho Tổ quốc, và chính ông, người cha, là người đã dạy cho bà và các anh chị em của bà rất nhiều về tính kỉ luật, tình đoàn kết. Bà kể: “Tôi lớn lên trong hòa bình, nhưng những câu chuyện của một thời đạn bom khói lửa của dân tộc thì mãi là một kí ức không dễ phai mờ trong tôi, cũng như của mỗi người dân Việt Nam, để từ đó làm bàn đạp, yếu tố góp thêm sức mạnh để Việt Nam chúng ta hôm nay ngẩng cao đầu cùng bạn bè năm châu”.
Hòa chung trong niềm vui chung của trăm triệu con tim đang hướng về TP Hồ Chí Minh, nơi 50 năm trước đã ghi một mốc son trong lịch sử Việt Nam. Niềm tự hào của hơn 100 triệu người dân được sống trong trong một đất nước thống nhất và có sự phát triển đột phá, tạo ra một sức mạnh vô biên.
Trong chuỗi mắt xích để tạo ra sức mạnh vô biên ấy chính là tinh thần đại đoàn kết của khối cộng đồng các dân tộc Việt Nam cùng với đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam vượt qua những đổ nát của chiến tranh để hồi sinh và phát triển, thay da đổi thịt hàng ngày, hàng giờ, khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Đến với TP Hồ Chí Minh lần này, bà Hương còn được biết thông tin có nhiều nước bạn bè và đối tác của Việt Nam, trong đó có cả những cường quốc hùng hậu cử đại diện tham gia diễu hành tại Việt Nam nhân dịp 30/4, một lần nữa khẳng định uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Bà Hương kể, khi về đến thủ đô Viêng Chăn, những hình ảnh cờ hoa rực rỡ, không khí náo nhiệt cùng những âm thanh sôi động, tiếng chân bước đều trong hàng ngũ của các lực lượng tập duyệt trước thềm lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn văng vẳng bên tai. Đọng lại trong trái tim của bà Hương cũng như các thành viên trong gia đình là cảm xúc tự hào về một dân tộc Việt Nam hùng cường.
Theo bà Hương, người Việt Nam dù sinh sống, làm việc ở bất cứ nơi đâu trên thế giới đều có chung một mục đích, một lý tưởng là xây dựng một đất nước Việt Nam độc lập, hùng cường, văn minh và hiện đại, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia.
Xuân Tú - Bá Thành (TTXVN)