Mộc mạc Cao Bình

Mộc mạc Cao Bình
3 giờ trướcBài gốc
Mô hình nuôi cá tầm của Bí thư Chi đoàn thôn Lương Văn Hữu là địa chỉ đỏ của thanh niên học làm kinh tế.
Nội lực vượt khó
Bí thư chi bộ Lý Tiến Thắng đón phóng viên hồ hởi, anh kể, toàn thôn hiện có 76 hộ dân chủ yếu là người Dao và Tày. Dù cuộc sống ở thôn còn nhiều khó khăn, nhưng vài năm trở lại đây, có sự quan tâm của các cấp, ngành và nỗ lực vươn lên, thu nhập của Nhân dân ngày càng khấm khá, toàn thôn chỉ còn 13 hộ nghèo. Anh Thắng xúc động, quê hương Cao Bình đã đổi thay rồi, có điện, có đường, có trường học cho các cháu học sinh nên người trong thôn vui lắm.
Xác định xây dựng nông thôn mới chính là “cơ hội vàng” để Cao Bình bứt phá, từ nghị quyết chi bộ, thôn bắt đầu triển khai, tuyên truyền, vận động Nhân dân góp tiền, góp công cứng hóa các tuyến đường. Trong 2 năm (2021 - 2022), bà con trong thôn đã đóng góp hàng trăm triệu đồng, hiến hàng chục nghìn mét đất vườn, đất ruộng để bê tông hóa 3,5 km đường bê tông trong thôn.
Toàn thôn hiện có trên 25 ha lạc, lạc ở Cao Bình là lạc xuân, nên khi thu hoạch sẽ trái vụ, đồng nghĩa với giá bán luôn được cao hơn với nhiều vựa lạc trong tỉnh. Vụ lạc vừa rồi gia đình anh Lương Văn Phương gieo trồng 3.500 m2, giá bán được 14.000 đ/kg, thu được gần 30 triệu đồng. Thương lái ưa thích lạc Cao Bình, họ truyền tai nhau về vị ngọt bùi và chắc hạt của giống lạc nơi đây.
Cao Bình còn nổi tiếng với phong trào nuôi lợn đen. Thôn có những triệu phú chăn nuôi lợn như anh Đặng Phúc Vinh, Lý Tiến Mến mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng.
Bí thư Chi bộ Lý Tiến Thắng kể, Cao Bình có tổng diện tích tự nhiên gần 200 ha, trong đó có hơn 25 ha đất ruộng, còn lại là đất vườn đồi và rừng. Tuy nhiên, do không thuận lợi về nguồn nước nên mỗi năm Cao Bình chỉ cấy được một vụ lúa, theo hình thức vụ xuân, ruộng không có nước thì trồng lạc, vụ mùa cấy lúa. Năm 2014, chính quyền xã Hùng Mỹ (cũ) đã phối hợp với Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương đưa cây mía lên đất Cao Bình. Mới đầu chỉ 30 hộ trồng thử nghiệm với hơn chục ha. Vụ đầu thắng lợi, thấy trồng mía hiệu quả cao gấp nhiều lần trồng sắn, bà con đã dần chuyển sang trồng mía. Đến nay, thôn có hơn 50 hộ trồng mía với tổng diện tích hơn 25 ha. Bình quân một năm thôn thu gần 2.000 tấn mía nguyên liệu. Trong thôn, một số hộ trồng nhiều mía như gia đình chị Lương Thị Hạnh hơn 1,2 ha, anh Hứa Văn Chắt 1,1 ha, anh Lương Văn San hơn 1 ha.
Người dân Cao Bình vẫn giữ phong tục làm bánh dày truyền thống.
Tiềm năng du lịch trải nghiệm
Bí thư xã Tân Mỹ Hoàng Trần Trung chia sẻ, Cao Bình được ví như Sa Pa thu nhỏ giữa đại ngàn, với những đồi sim tím, đào cổ, hang động đẹp. Với lợi thế về cảnh quan núi rừng tự nhiên hoang sơ, hùng vĩ, cấp ủy, chính quyền địa phương đang từng bước tạo điều kiện để các hộ dân trong thôn phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.
Cao Bình được thiên nhiên ban tặng nhiều ưu đãi, như khí hậu mát mẻ, rừng núi hoang sơ, kỳ vĩ, đặc biệt là hang động đẹp, trong đó không thể không nhắc đến hang Nặm Bún. Hang có chiều sâu khoảng 500 m, chia thành 3 tầng, được công nhận là Danh lam thắng cảnh cấp tỉnh từ cuối năm 2023. Trong hang có hệ thống nước chảy quanh năm nên có nhiều nhũ đá vô cùng đẹp mắt... thu hút du khách khám phá, trải nghiệm.
Tại Cao Bình hiện đang có mô hình nuôi cá tầm cho thu nhập cao. Chủ mô hình là anh Lương Văn Hữu, khá bình dị, dễ gần. Anh Hữu kể, xuất phát từ niềm đam mê phát triển kinh tế, nhận thấy nơi đây có khí hậu lạnh phù hợp nuôi cá tầm đặc sản nên anh mạnh dạn tham gia cùng với 9 hộ dân trong thôn đầu tư 2 bể nuôi với 5.000 con cá tầm giống ban đầu. Hiện nay mô hình đã thành công, nếu đạt trọng lượng khoảng 2 kg mỗi con doanh thu có thể đạt vài trăm triệu đồng. Mô hình nuôi cá tầm hiện cũng trở thành điểm đến của du khách.
Để khai thác tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch, nhiều hộ dân ở Cao Bình đã chủ động trồng và phát triển được hơn 2 ha cây sim. Bên cạnh đó, thôn cũng vận động bà con giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc. Đến nay, thôn đã thành lập được Câu lạc bộ hát Then, đàn Tính và tổ chức 1 lớp tập huấn, hướng dẫn tổ chức và hoạt động đội văn nghệ thôn. Chị Tống Thị Lan Anh, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình cùng một số người bạn lên khám phá Cao Bình khá bất ngờ về sự hoang sơ nơi đây. Chị chia sẻ, Cao Bình khá đẹp và người dân lại cởi mở, dễ gần. Chị ấn tượng nhất là được thưởng thức món bánh dày của người Tày nơi đây.
Cao Bình hôm nay đã khác xưa, những con đường nhựa, đường bê tông như mở lối cho khát vọng mới. Nhưng theo Bí thư Chi bộ Lý Tiến Thắng, chặng đường phía trước vẫn còn rộng mở. Anh mong thôn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm đầu tư, để mạnh dạn đưa vào sản xuất những loại cây trồng đặc hữu, có giá trị kinh tế cao, tạo nên dấu ấn riêng của vùng non cao. Bởi giữa thiên nhiên ưu ái và khí hậu mát lành này, nếu có một hướng đi đột phá, Cao Bình không chỉ là nơi “đủ ăn, đủ ở”, mà có thể trở thành điểm sáng kinh tế - du lịch của xã Tân Mỹ, nơi mà mỗi bước chuyển mình đều bắt rễ từ nội lực và niềm tin của người dân vào một tương lai tốt đẹp hơn.
Ghi chép: Lê Duy
Nguồn Tuyên Quang : http://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/du-lich/202511/moc-mac-cao-binh-0af05d5/