Em Dương Khánh Kiệt hiện là học sinh lớp 12, Trường THPT Hữu Nghị 80. Gia đình em sinh sống tại bản Khoan, xã Thượng Nông, tỉnh Tuyên Quang. Mẹ của Kiệt đã mất vì ung thư.
Từ ngày mẹ mất, mọi gánh nặng trong gia đình dồn cả lên vai người bố - ông Dương Văn Duy. Một mình ông Duy vừa nuôi hai con đang tuổi ăn học, Kiệt học lớp 12 và em nhỏ đang học lớp 7. Cùng với đó, ông Duy phải chăm sóc bố mẹ già yếu, không còn khả năng lao động.
Hiểu hoàn cảnh gia đình và nỗi vất vả của bố, Khánh Kiệt luôn là chịu khó, nỗ lực trong học tập. Suốt 12 năm liền, em là học sinh khá, giỏi, sống ngoan ngoãn, lễ phép.
Em Kiệt bị đột quỵ, đã qua tinh trạng nguy kịch nhưng việc điều trị cần lâu dài nên cần sự chung tay của bạn đọc
Cuộc sống ở vùng quê Thượng Nông, Tuyên Quang vốn nghèo khó, quanh năm chỉ trông vào ít ruộng. Để lo cho các con, bố mẹ, ông Duy đành phải xa nhà xuống Hà Nội làm thuê. Chắt chiu từng đồng từ việc làm thuê bấp bênh, ông Duy gửi gắm niềm tin con sẽ bước vào giảng đường Đại học và đó cũng là con đường để gia đình sau này có cơ hội thay đổi.
Thế nhưng, khi tương lai vừa hiện ra trước mắt thì bi kịch lại đổ xuống gia đình. Trong một lần đang tắm, Khánh Kiệt bất ngờ bị đột quỵ. Em được gia đình đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hơn 5 giờ cấp cứu phẫu thuật, các bác sĩ đã giành được sự sống từ tay tử thần cho Khánh Kiệt, nhưng phép màu đã không trọn vẹn.
Khánh Kiệt bị di chứng liệt nửa người bên phải. Em không không thể tự ngồi dậy, tự bước xuống khỏi giường bệnh. Mọi sinh hoạt giờ đều phải nhờ vào người thân chăm sóc.
Những ước mơ về giảng đường đại học, về tương lai phía trước của Khánh Kiệt và gia đình bỗng chốc trở nên xa vời. Từ một cậu học trò khỏe mạnh, hiếu học, Kiệt nằm trên giường bệnh giờ phải tập làm quen với từng cử động nhỏ của cơ thể.
Hiện tại, Khánh Kiệt đã được chuyển về điều trị tại Bệnh viện tỉnh Tuyên Quang. Dự kiến khoảng tuần nữa, gia đình sẽ đưa em trở lại bệnh viện Bạch Mai theo lịch hẹn để thực hiện phẫu thuật. Theo chia sẻ của gia đình, phần hộp sọ của em phải gửi bảo quản tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chờ ngày được phẫu thuật cấy ghép lại.
Hiện tại Khánh Kiệt đang được đưa về điều trị ở bệnh viện tỉnh, chờ ngày phẫu thuật tiếp
Theo các bác sĩ, hành trình điều trị và phục hồi chức năng của Kiệt sẽ còn rất dài, tốn kém và cần sự kiên trì lớn. Trong khi đó, gia cảnh khó khăn nên càng khiến gia đình Kiệt rơi vào bế tắc.
Những tháng ngày mẹ Kiệt điều trị bệnh ung thư, gia đình đã chạy vạy vay mượn khắp nơi để điều trị. Nay Kiệt gặp biến cố, gia đình lại đứng trước nỗi lo kinh phí điều trị. Một mình người bố gầy gò vừa túc trực chăm sóc con nơi bệnh viện, vừa phải tất tả lo chạy tiền viện phí, trong khi không còn khả năng đi làm.
Căn nhà tuềnh toàng của gia đình anh Duy ở quê. Ảnh GDCC
Hoàn cảnh của gia đình Khánh Kiệt là điều mà bà con, hàng xóm trong xã Thượng Nông ai cũng xót xa. Trước những bất hạnh chồng chất mà gia đình Kiệt đang gặp phải, rất mong nhận được sự quan tâm, sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm để em có cơ hội điều trị, trở lại cuộc sống bình thường và nuôi dưỡng ước mơ con đường học tập.
Mọi sự giúp đỡ gia đình em Khánh Kiệt - Mã số 1056 xin gửi về:
1. Anh Dương Văn Duy tại Bản Khoan, xã Thượng Nông, tỉnh Tuyên Quang.
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1056
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1056
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)
Đề gửi Mã Số 1056