Những ngày đầu tháng 11, khi nắng hanh trải vàng trên khắp nương lúa vùng biên Tén Tằn, cũng là lúc những người lính mang quân hàm xanh của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn, tỉnh Thanh Hóa lại khoác áo tình nguyện, hòa mình cùng bà con xuống đồng giúp gặt lúa. “Ngày thứ Bảy tình nguyện” - một việc làm giản dị nhưng chan chứa nghĩa tình, đã trở thành nếp đẹp được duy trì nhiều năm qua ở đơn vị vùng biên này.
Trên cánh đồng, tiếng nói cười vang rộn xen lẫn tiếng liềm cắt lúa xào xạc. Những bàn tay rám nắng của người lính, của đoàn viên trẻ thoăn thoắt cắt, bó, khuân, phơi. Chẳng ai bảo ai, việc cứ thế trôi chảy trong không khí rộn ràng, ấm áp.
Hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện” được duy trì đều đặn hằng tháng. Nội dung không cố định mà linh hoạt theo nhu cầu của từng bản, từng thời điểm: khi thì gặt lúa, làm cỏ, giúp dân sửa nhà, dọn vệ sinh môi trường; khi lại phối hợp tuyên truyền pháp luật, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết hoặc hướng dẫn học sinh kỹ năng sinh hoạt hè.
Dù mồ hôi đẫm áo, tay chai sạn, nhưng ai nấy đều rạng rỡ niềm vui khi nhìn những cánh đồng trĩu vàng nhanh chóng được thu hoạch gọn gàng.
Hình ảnh người lính biên phòng tận tụy, gần gũi, thân tình đã in sâu trong lòng đồng bào các dân tộc vùng biên. Ở bất kỳ bản làng nào trên địa bàn, khi nhắc đến bộ đội Tén Tằn, bà con đều gọi bằng cái tên thân thương: “Bộ đội của dân”.
Những việc làm giản dị ấy, năm này qua năm khác, đã trở thành biểu tượng của tinh thần tình nguyện, là minh chứng sống động cho mối quan hệ máu thịt giữa quân với dân nơi biên giới xa xôi.
Mồ hôi dẫm áo, bao lúa trĩu nặng vai nhưng nụ cười của chiến sĩ áo xanh vẫn rạng rỡ.
Trên cánh đồng biên cương chiều xuống, những người lính quân hàm xanh vẫn lặng lẽ cùng bà con gom những bó lúa cuối cùng. Ánh nắng cuối ngày phản chiếu lên sắc áo xanh biên phòng, hòa cùng màu vàng của lúa chín, tạo nên bức tranh đẹp đẽ, yên bình nơi phên dậu Tổ quốc - nơi mà tình quân dân mãi xanh như những triền núi biên cương.
Lê Hải/VOV.VN