Những ngày trời nóng như đổ lửa tại Nghệ An khiến cuộc mưu sinh của người lao động thêm nhọc nhằn.
Những ngày qua, Nghệ An và khu vực Bắc Trung bộ bước vào đợt nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ phổ biến 38 - 41 độ C, có nơi cao hơn, khiến không khí ngoài trời như bị nung nóng, đặc biệt từ trưa đến đầu giờ chiều.
Gần 11 giờ trưa, khi mặt đường hầm hập hơi nóng, ông Nguyễn Xuân Hùng (67 tuổi, trú phường Thành Vinh) vẫn còng lưng chở hàng giữa cái nắng hơn 40 độ C. "Nắng kinh khủng, nhưng có người gọi là phải đi. Nghỉ thì lấy gì mà sống", ông Hùng nói, giọng khàn đặc.
Tại khu vực bến xe chợ Vinh, nhiều lao động vẫn miệt mài bốc dỡ hàng hóa dưới cái nắng như thiêu đốt. Áo quần ướt sũng, khẩu trang thấm mồ hôi, họ làm việc xuyên trưa để kịp chuyến hàng. Giữa "tứ bề nóng" nắng trên đầu, hơi nóng từ mặt đường và khói xe phả lên. "Có hôm chạy liên tục, mắt tối sầm, miệng khô khốc", ông Hùng kể. Nhưng với ông, có việc làm đã là may mắn.
Càng về trưa, nắng nóng càng gay gắt, những người lao động ngoài trời phải gồng mình vì mưu sinh.
Không chỉ lao động bốc vác, nhiều người làm việc ngoài trời khác cũng đang chật vật chống chọi nắng nóng. Tại một công trình xây dựng ở phường Thành Vinh, ông Nguyễn Xuân Sinh (53 tuổi, trú xã Lam Thành) cùng nhóm thợ tranh thủ làm từ sớm.
"Trời nắng quá nên cố đi sớm, trưa nghỉ sớm hơn. Nhưng công trình khoán, phải chạy tiến độ nên cũng không tránh được lúc nắng gắt", ông Sinh nói và cho biết mỗi ngày phải uống vài lít nước, người lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi, tối về mệt rã rời, nhưng hôm sau vẫn phải làm tiếp.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung bộ, đợt nắng nóng năm nay đến sớm và có cường độ cao, dự báo còn kéo dài trong những ngày tới. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 40 độ C, có nơi trên 41 độ C. Để tránh sốc nhiệt, BS.CKII Đặng Ngọc Anh, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An khuyến cáo, người dân khi làm việc ngoài trời cần mặc đồ chống nắng, đeo kính bảo hộ, bố trí thời gian lao động hợp lý, uống đủ nước và bổ sung điện giải để tránh mất nước, sốc nhiệt.
Dưới cái nắng như thiêu như đốt, sau những chiếc khẩu trang ướt đẫm mồ hôi là nỗi lo cơm áo, là gánh nặng gia đình, nhưng đó cũng lại chính là thứ động lực duy nhất giúp họ trụ vững qua những ngày dài oi ả.
Giữa trưa nắng hơn 40 độ C, lao động bốc vác tại bến xe Vinh vẫn miệt mài mưu sinh.
Những chuyến hàng gấp gáp buộc lao động phải làm việc xuyên trưa giữa nắng gắt.
Khẩu trang, áo chống nắng kín mít cũng không ngăn nổi mồ hôi ướt đẫm.
Lưng áo ướt sũng, khuôn mặt sạm nắng sau nhiều giờ lao động ngoài trời.
Nắng nóng đầu mùa khiến nhiều người như bị "vắt kiệt sức" sau mỗi ngày làm việc.
Tại công trình xây dựng, thợ hồ căng mình làm việc để kịp tiến độ.
Mặt đường hầm hập hơi nóng, người lao động "phơi mình" dưới cái nắng như đổ lửa.
Gánh nặng mưu sinh khiến nhiều người không thể nghỉ, dù nắng nóng cực đoan.
Tranh thủ bóng râm hiếm hoi, người lao động chợp mắt giữa cái nóng oi ả.
Song Hoàng