Bắt đầu từ một đam mê nhỏ
Năm 2022, Thảo Nhi và Khánh Nhi lúc ấy còn là sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Huế đã cùng nhau tạo ra một kênh review ẩm thực. Đó là thời điểm các nền tảng mạng xã hội bùng nổ, trào lưu chia sẻ ẩm thực nở rộ. Với niềm yêu thích ăn uống, hai bạn trẻ bắt đầu làm video, chụp ảnh, chỉnh sửa clip với tất cả sự hào hứng.
Thảo Nhi và Khánh Nhi - những người đã góp phần tạo nên “Huế tử tế”.
Mục đích ban đầu đơn giản chỉ là ghi lại hành trình ăn uống, chia sẻ về các địa điểm ăn uống lên mạng xã hội. Qua đó, hai bạn trẻ học thêm được kỹ năng mềm và xem đây là thú vui giải trí sau giờ học. Sau một thời gian, kênh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, mở ra một nguồn thu nho nhỏ đến với hai bạn trẻ. Cộng với thu nhập từ tiệm hoa của Thảo Nhi và sự hỗ trợ từ người thân, hai bạn trẻ bắt đầu nghĩ đến việc sẽ làm một điều gì đó lớn hơn không chỉ để cho bản thân mà để cho cộng đồng. “Mình và Khánh Nhi từng hỏi nhau rằng: Ngoài việc đi review, liệu mình có thể làm gì có ý nghĩa hơn không? Và thế là ý tưởng về “Huế tử tế” ra đời vào cuối năm 2023”, Thảo Nhi chia sẻ.
Hành trình yêu thương
Cuối năm 2023, dự án “Huế tử tế” chính thức bắt đầu bằng những suất cơm miễn phí. Địa điểm trao tặng là các bệnh viện trên địa bàn thành phố Huế. Mỗi tháng, nhóm thường tổ chức các đợt phát cơm. Một ngày trước đó, nguyên liệu sẽ được các bạn trẻ chuẩn bị kỹ lưỡng. Mẹ của Thảo Nhi là “bếp trưởng” phụ trách nấu nướng chính từ buổi sáng; ba sẽ phụ trách khâu sắp xếp và vận chuyển; còn các bạn sinh viên - những người tình nguyện đến từ nhiều trường đại học trên địa bàn sẽ cùng nhau phân chia, đóng hộp, chuyển đến tay từng bệnh nhân vào buổi chiều.
Những suất ăn được chuẩn bị kỹ càng.
Bạn trẻ Nguyễn Thị Diệu Huyền (22 tuổi) là tình nguyện viên của dự án “Huế tử tế” chia sẻ: “Mình từng ngưỡng mộ những người quay về Huế để góp sức, để lan tỏa yêu thương. Và rồi, mình gặp Thảo Nhi người cùng các bạn trẻ mang đến dự án “Huế tử tế” với những phần ăn nhỏ bé nhưng ấm áp nghĩa tình gửi đến bệnh nhân trong viện. Mình chợt nhận ra: tử tế không cần điều gì lớn lao, chỉ cần chúng ta biết yêu thương và sẻ chia”.
Những bạn trẻ mang niềm hạnh phúc lan tỏa đến người khác.
Với Huyền, mỗi phần quà được trao đi không chỉ là hành động thiện nguyện, mà còn là “một sự trở về trong tâm thức”, góp một phần nhỏ cho quê hương. “Nếu mỗi người đều mang theo một chút tử tế, mình tin rằng không chỉ có một “Huế tử tế” mà sẽ có nhiều “Huế tử tế” hơn”, Huyền bày tỏ.
Mỗi đợt, nhóm sẽ chuẩn bị khoảng 150-200 suất ăn gồm cơm và nước uống, được chế biến cẩn thận, thay đổi thực đơn luân phiên để đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh. Những món ăn giản dị như: cơm gà, canh rau củ, thịt rim… nhưng chứa đựng nhiều yêu thương.
“Nhìn những cụ già, bệnh nhân nhận suất cơm nhiều người xúc động cảm ơn mãi… khi đó mình thấy rất hạnh phúc với những việc mà bản thân đang làm”, Thảo Nhi tâm sự.
Những món ăn giản dị nhưng tràn ngập tình cảm trao đến người cần.
Lan tỏa giá trị tích cực đến người trẻ
Một điều đặc biệt khiến “Huế tử tế” khác biệt là không kêu gọi quyên góp tiền. Thay vào đó, nhóm chỉ nhận hỗ trợ bằng hiện vật như: thịt, rau, gạo, trái cây... từ bạn bè, người thân hoặc những ai muốn góp sức.
“Mình còn trẻ, còn sức thì giúp được ai mình sẽ giúp trong khả năng mình có. Dù là một bữa cơm, một phần nước hay chỉ là một nụ cười, đó là những điều tuy nhỏ nhưng cũng có ý nghĩa với người khác. Chúng mình không nhận quyên góp nhưng nếu mọi người có mong muốn thì nhóm hy vọng sẽ nhận được thêm nguyên liệu để tạo nên vào những bữa ăn dành tặng cho các hoàn cảnh khó khăn”, Thảo Nhi bày tỏ.
Dự án “Huế tử tế” không chỉ dừng lại ở những phần cơm. Điều mà nhóm mong muốn hơn cả, là lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống tử tế đến các bạn trẻ cùng thế hệ. “Mình không cần phải làm những điều thật lớn lao mới gọi là cống hiến. Một hành động nhỏ thôi như giúp đỡ người khó khăn cũng là góp phần làm xã hội tốt hơn”, Thảo Nhi nghĩ.
Các bạn trẻ chuẩn bị nguyên liệu để nấu những suất ăn trao tặng người gặp khó khăn.
Ngày càng có nhiều bạn trẻ tại Huế biết đến và tìm đến nhóm để góp sức: người đăng ký đi cùng để hỗ trợ nấu nướng, tham gia công tác hậu cần, góp thực phẩm… Tất cả đều đang cùng nhau dệt nên một Huế yêu thương và đầy ấm áp - một “Huế tử tế” không chỉ trong danh xưng mà hiện diện trong hành động.
Mang yêu thương và hình ảnh “Huế tử tế” đến với mọi người.
Không có giải thưởng hay danh hiệu nhưng những người trẻ của “Huế tử tế” vẫn đang bước đi lặng lẽ trong hành trình của mình. Bởi họ biết, trong cuộc sống vội vã, đôi khi chỉ cần giữ cho mình một trái tim ấm áp, một tâm hồn thiện lương là đủ.
Thu Mai