Nhà giáo Nguyễn Thị Vân Hồng, tấm gương mẫu mực và đầy năng lượng

Nhà giáo Nguyễn Thị Vân Hồng, tấm gương mẫu mực và đầy năng lượng
7 giờ trướcBài gốc
Cô giáo Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương (phường Hồng Hà).
Với những đóng góp bền bỉ trong sự nghiệp giáo dục Thủ đô, cô giáo Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Chương Dương (phường Hồng Hà) được thành phố Hà Nội vinh danh là “Người tốt, việc tốt”. Cô cũng vinh dự là đại diện tiêu biểu dự Đại hội thi đua yêu nước thành phố giai đoạn 2025-2030.
30 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người”
Ba mươi năm gắn bó với nghề giáo là ba mươi năm cô Nguyễn Thị Vân Hồng sống trọn vẹn với nghề, không chỉ bằng kiến thức chuyên môn vững vàng mà còn bằng tình yêu thương sâu sắc dành cho học trò.
Vị Hiệu trưởng luôn được học trò tin yêu, gần gũi.
Trong quá trình đó, cô từng công tác và giảng dạy tại Trường Trung học cơ sở Lê Lợi (quận Hoàn Kiếm cũ), nơi cô tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu trước khi đảm nhận các vị trí quản lý.
Sinh năm 1975, cô Vân Hồng từng là sinh viên thủ khoa Văn của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội (nay là Trường Đại học Thủ đô Hà Nội), đồng thời là một trong những sinh viên đầu tiên được kết nạp Đảng khi vừa tròn 20 tuổi. Sự chững chạc, bản lĩnh và tâm huyết của cô từ những ngày đầu ấy là khởi đầu cho một hành trình sự nghiệp đầy cống hiến.
Chỉ sau ba năm đứng lớp, cô đã đoạt giải Nhất kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp toàn quốc, rồi tiếp tục giành giải cao tại các kỳ thi cấp quận, cấp thành phố với các môn lịch sử, giáo dục công dân và ngữ văn từ năm 1998 đến 2000.
Không chỉ giỏi chuyên môn, cô còn là một bí thư chi đoàn năng nổ, từng đạt giải Nhất hội thi Cán bộ Đoàn phường giỏi và được thành phố tặng nhiều bằng khen ghi nhận sáng kiến trong công tác Đội.
Năm 2006, cô Vân Hồng được điều động làm Phó hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Lợi, chủ nhiệm Câu lạc bộ học sinh giỏi Văn của quận, tham gia huấn luyện học sinh thi cấp thành phố đạt nhiều giải cao.
Trong quá trình này, cô cũng tham gia viết nhiều đầu sách hướng dẫn dạy và học môn ngữ văn. Đây đều là những tài liệu được giáo viên và học sinh đánh giá cao, đón nhận rộng rãi.
Năm 2010, cô Vân Hồng được tín nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Lợi, và từ năm 2019, chính thức làm Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Chương Dương - một ngôi trường vùng bãi sông Hồng còn nhiều khó khăn.
Khi tiếp nhận nhiệm sở mới, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, học sinh phải học hai ca. Đồng thời, dự án sửa chữa, nâng cấp trường cũng được triển khai. Cô Vân Hồng đã nhanh chóng rà soát, cải tạo, tận dụng các phòng chức năng làm phòng học để triển khai mô hình học 2 buổi/ngày.
Ngay sau lễ khai giảng năm học 2019-2020, mô hình này được thực hiện, mang lại sự đổi thay rõ rệt. Phụ huynh vui mừng, giáo viên phấn khởi, học sinh được chăm sóc và học tập đầy đủ hơn.
Chất lượng giáo dục nhà trường từ đó cũng chuyển biến tích cực, đặc biệt là trong kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập trong ba năm gần đây.
Cụ thể, môn ngữ văn giữ vững vị trí tốp đầu quận Hoàn Kiếm (cũ). Môn toán từ vị trí thứ tư, thứ ba và năm học 2025-2026 xếp thứ nhất toàn quận. Môn tiếng Anh cũng có sự bứt phá, từ vị trí thứ bảy, lên thứ sáu và hiện đứng thứ tư. Đây là kết quả rất đáng tự hào, cho thấy sự dẫn dắt hiệu quả của một người hiệu trưởng có tâm, có tầm.
Người mẹ thứ hai của học sinh
Nếu những thành tích chuyên môn là minh chứng cho năng lực quản lý, thì điều khiến mọi người cảm phục ở cô Nguyễn Thị Vân Hồng chính là tấm lòng dành cho học sinh - đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn.
Một hiệu trưởng gần gũi với học sinh trong mọi hoạt động.
Với học trò, cô Vân Hồng không chỉ là một người cô, mà còn là người mẹ thứ hai. Em N.P.N.P - một học sinh mắc chứng tăng động, thường xuyên cáu giận, la hét - chỉ bình tĩnh lại khi được cô ôm vào lòng, dỗ dành, vỗ về. Cô thường xuyên vào lớp N.P.N.P để dặn dò các bạn biết yêu thương, cảm thông với bạn, tránh trêu chọc hay xa lánh.
Cảm nhận được tình yêu thương của cô, N.P.N.P ngày nào cũng đứng chờ ở cửa phòng hiệu trưởng chỉ để chào cô, cười với cô, rồi mới yên tâm vào lớp. Khi được hỏi “Ở trường con yêu ai nhất?”, N.P.N.P trả lời ngay: “Con yêu cô hiệu trưởng nhất!”.
Những trường hợp như N.P.N.P không phải là cá biệt. Một cậu bé tên Đ.V, con của một người mẹ đơn thân người Nga từng đứng trước nguy cơ phải nghỉ học vì gia cảnh quá khó khăn. Cô Vân Hồng đã níu em lại, tặng toàn bộ học phí, tiền ăn, sách vở, đồng phục... và động viên mẹ em tiếp tục cho con tới lớp. Không chỉ giúp đỡ về vật chất, cô còn gửi các anh chị sinh viên đến kèm cặp thêm vào cuối tuần, giúp em học tốt hơn và tự tin hơn khi đến trường.
Hằng năm, cô Nguyễn Thị Vân Hồng đều đỡ đầu khoảng 4-5 học sinh khó khăn và duy trì suốt 4 năm học, tặng bữa ăn, sách vở, đồng phục, giày dép… Dịp Tết, cô Vân Hồng trực tiếp đến thăm khoảng 20 gia đình học sinh, trao quà, lì xì, và động viên các em vững bước đến trường.
Có năm, số tiền cô dành riêng để hỗ trợ học sinh lên tới hơn 100 triệu đồng. Thậm chí trong những năm dịch Covid-19, cô Vân Hồng còn âm thầm mua máy tính, điện thoại tặng cho học sinh học trực tuyến, không để em nào bị bỏ lại phía sau.
Không ai biết chính xác số tiền cô Vân Hồng bỏ ra, bởi cô chưa bao giờ kê khai, cũng chưa từng nhắc đến công lao của mình.
Nhà giáo Vân Hồng không chỉ vững chuyên môn mà còn là tấm gương sáng về lòng nhân ái.
Cô giáo Nguyễn Minh Nhật - một đồng nghiệp thân thiết chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ biết ơn cô Vân Hồng vì chuyên môn, mà còn vì cô là một tấm gương sống động về lòng nhân ái, đầy lan tỏa. Cô không lên lớp dạy đạo đức, nhưng cách sống của cô chính là bài học lớn nhất cho cả giáo viên lẫn học sinh. Chúng tôi thấy rõ sức mạnh của tình yêu thương được lan tỏa không chỉ trong trường mà còn trong cộng đồng. Cô là nguồn cảm hứng để mọi người cùng cố gắng và gắn bó với nghề hơn.”
"Người lái đò" truyền cảm hứng
Không chỉ là "người lái đò" tận tâm với học sinh, cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Vân Hồng còn là nguồn cảm hứng lớn lao đối với toàn thể giáo viên và nhân viên trong trường, khiến mọi người đều cảm nhận được sự quan tâm gần gũi và động viên từ cô.
Người "thuyền trưởng" luôn lan tỏa năng lượng tích cực tới đồng nghiệp.
Ở trường, cô Vân Hồng nhớ ngày sinh nhật của từng người, chọn món quà phù hợp cho mỗi cá nhân. Ngày Nhà giáo Việt Nam, cô không quên gửi hoa và lời chúc tới cả các nhân viên hậu cần, từ lao công, bảo vệ cho đến công nhân vệ sinh. Mỗi người đều được ghi nhận và trân trọng.
Cô Vân Hồng còn thường tổ chức các chuyến tham quan, dã ngoại cho giáo viên với sự chu đáo hiếm thấy: Chuẩn bị bữa sáng, làm hoạt náo viên, hỏi thăm từng người. Cô còn đến tận nơi thăm hỏi giáo viên đang thuê trọ, tế nhị tìm cách hỗ trợ để ai cũng cảm thấy an tâm công tác. Mỗi lần sắp xếp phòng ở cho giáo viên đi công tác, cô đều ưu tiên mọi người trước, rồi mới chọn phần mình sau.
Chính môi trường làm việc thân thiện, ấm áp và công bằng ấy đã giúp tập thể Trường Trung học cơ sở Chương Dương luôn đoàn kết, vững vàng và lan tỏa năng lượng tích cực đến từng học sinh. Dưới sự dẫn dắt của cô Vân Hồng, mỗi thầy cô đều thấy yêu nghề hơn, hiểu rõ hơn ý nghĩa của nghề giáo, đặc biệt là khi chứng kiến học trò trưởng thành nhờ tình yêu và sự nâng đỡ từ cả tập thể.
Bên cạnh công tác quản lý, cô Vân Hồng còn đặc biệt chú trọng giáo dục truyền thống thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Sáng kiến kinh nghiệm “Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm giáo dục truyền thống dân tộc cho học sinh trung học cơ sở” của cô Vân Hồng được đánh giá cao về tính thực tiễn.
Theo cô, ngoài kiến thức trên lớp, học sinh cần được tham gia các hoạt động như sân khấu hóa, giao lưu văn hóa, trò chơi dân gian để học kỹ năng giao tiếp, hiểu hơn về truyền thống dân tộc và hình thành những giá trị sống bền vững.
Mỗi ngày đến Trường THCS Chương Dương đều là một ngày hạnh phúc.
Từ việc tổ chức câu lạc bộ tiếng Hàn Quốc miễn phí, đưa đoàn giáo sinh Hàn Quốc đến giao lưu, mời Nhà hát tuồng biểu diễn, đến phối hợp cùng tổ chức Hyundai Jump School hỗ trợ học sinh nghèo…, cô đều chủ động kết nối, mang đến cho học trò cơ hội học tập và trải nghiệm phong phú.
Có một nhà giáo hằng ngày đang lặng lẽ, miệt mài thắp lên ánh sáng yêu thương bằng cả trái tim, để mỗi ngày đến trường là một ngày hạnh phúc với học sinh và giáo viên Trường Trung học cơ sở Chương Dương.
Thống Nhất
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/nha-giao-nguyen-thi-van-hong-tam-guong-mau-muc-va-day-nang-luong-719127.html