Không chỉ giỏi trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhiều cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 460 (Trung đoàn Bộ binh 974, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa) còn là những “người lính thợ” cần mẫn, khéo léo, góp sức vào các công trình, mô hình trong đơn vị và trực tiếp xây dựng nhiều căn nhà cho đồng đội, cũng như người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đó là cách các anh gìn giữ và phát huy phẩm chất, giá trị tốt đẹp của người lính Cụ Hồ - vững vàng trong chiến đấu, sáng tạo trong lao động và nghĩa tình trong lòng dân.
Góp sức dựng xây những mái ấm nghĩa tình
Những ngày đầu thu, chúng tôi có dịp theo chân Thiếu tá Trần Anh Nam - Chính trị viên Tiểu đoàn Bộ binh 460 đến động viên 2 tốp thợ gồm hơn 20 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ ngày công xây dựng nhà đồng đội cho gia đình Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Tống Thành Tâm (nhân viên Quân báo trinh sát, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Cam Lâm) ở xã Suối Dầu và nhà tình nghĩa cho gia đình bà Võ Thị Lợi ở xã Khánh Vĩnh.
Thiếu tá Trần Anh Nam - Chính trị viên Tiểu đoàn Bộ binh 460 tặng quà, động viên các cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ xây nhà cho người dân.
Trên công trường nhỏ, những chiến sĩ trẻ vốn đã rắn rỏi trên thao trường, nay lại cần mẫn, khéo léo trong lao động. Tại các công trình, các chiến sĩ xây dựng một cách bài bản, không khác gì những đội thợ xây chuyên nghiệp. Người trộn vữa, người bê gạch, người đóng cốp pha, người xây tường... Những bàn tay thoăn thoắt đường bay, những vai áo thấm đẫm mồ hôi luôn nhịp nhàng trong từng động tác để mang đến niềm vui cho đồng đội và người dân. Chiến sĩ Cao Đình Duy, quê ở xã Khánh Vĩnh, từng làm nghề phụ hồ trước khi nhập ngũ. Giờ đây, trong màu áo lính, Duy được đơn vị chọn tham gia hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho gia đình bà Võ Thị Lợi. Trong chuyến công tác dân vận tại quê hương lần này, anh có một cảm xúc rất đặc biệt. Duy chia sẻ: “Được trực tiếp cầm bay xây từng viên gạch, xách từng xô vữa, góp sức xây nên những ngôi nhà vững chãi, khang trang cho người dân quê mình, tôi cảm thấy rất vinh dự và hạnh phúc!”. Ở một góc khác của công trình, hai chiến sĩ Nguyễn Tiến Luân và Nguyễn Duy Thông lại đang say sưa với tiếng máy mài, máy cắt sắt. Trước khi nhập ngũ, cả hai từng học cơ khí và làm thợ nhiều năm. Hiện nay, các anh trở thành những “người thợ hàn” chính của đơn vị, làm nên những bộ cửa sắt đẹp, chắc chắn, góp phần tiết kiệm chi phí cho những mái ấm nghĩa tình. Chiến sĩ Nguyễn Tiến Luân bộc bạch: “Khi thấy bộ cửa mình cùng đồng đội làm được lắp vào căn nhà mới xây, gia chủ ưng ý, bản thân tôi rất tự hào vì với vai trò người lính, tôi đã góp phần nhỏ mang đến niềm vui cho người dân”.
Bên căn nhà đang được các đồng đội hoàn thiện, Đại úy Tống Thành Tâm xúc động: “Mỗi ngày chứng kiến các đồng đội cần mẫn xây dựng căn nhà cho gia đình mình, tôi thực sự cảm động và biết ơn. Ngôi nhà này không chỉ là chỗ ở mà còn là nghĩa tình sâu nặng của đồng đội dành cho tôi!”.
Các chiến sĩ trẻ thuộc Tiểu đoàn Bộ binh 460 tham gia xây dựng nhà cho người dân.
Không chỉ ở Khánh Vĩnh, Suối Dầu, những người "lính thợ" của Tiểu đoàn Bộ binh 460 còn đi khắp địa phương khác để góp phần xây nên những ngôi nhà mơ ước. Trước đó, tại xã Trung Khánh Vĩnh, họ từng xây dựng cùng lúc 5 căn nhà đại đoàn kết cho các gia đình nghèo. Giữa công trường rộn ràng, chiến sĩ Cao Văn Ca, vốn từng làm phụ hồ, thoăn thoắt trên giàn giáo, đưa từng đường bay thành thục như thợ lành nghề. Anh tâm sự: “Mỗi lần giúp người dân dựng nhà mới hay sửa chữa nhà cũ, tôi thấy vui lắm vì biết bà con sẽ yên tâm hơn về ngôi nhà của mình khi mùa mưa, bão đến”.
Khéo léo đôi tay “lính thợ”
Nếu trên công trường xây nhà giúp dân, các anh như những người thợ xây, thợ cơ khí lành nghề thì tại doanh trại, các chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 460 lại hiện diện trong một vai trò khác. Trong xưởng nhỏ của đơn vị, vào những ngày nghỉ, giờ nghỉ lại vang lên âm thanhđặc trưng của tiếng máy cắt, máy mài sắt, ánh lửa hàn, tiếng búa gõ đều nhịp. Các chiến sĩ thay nhau cắt thép, hàn khung, mài nhẵn mối nối để hoàn thiện các mô hình học cụ, từ bia bắn, bảng chỉ dẫn đến giá đỡ thiết bị... phục vụ cho công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Nổi bật trong số đó là chiến sĩ Phạm Minh Nhật và chiến sĩ Đặng Văn Huy - vốn có kinh nghiệm làm nghề cơ khí và thiết kế nội thất trước khi nhập ngũ, giờ đây, các anh là những tay thợ chính của đơn vị. Đặc biệt, không chỉ chiến sĩ mà cán bộ cũng nhập cuộc tham gia. Đơn cử như Thượng úy Mấu Minh - Trợ lý Hậu cần Tiểu đoàn, ngoài công tác chuyên môn, anh đã tự học thêm nghề cơ khí, điện, nước. Từ sửa chữa hệ thống điện, làm mô hình học cụ đến dựng khung nhà tiền chế, anh đều đảm nhận nên đồng đội vẫn hay nói vui: “Ở đâu khó, có Mấu Minh lo!”.
Các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 460 làm mô hình học cụ phục vụ huấn luyện.
Không những thế, những công việc như xây dựng, tu sửa nhỏ các hạng mục doanh trại; xây dựng, sơn sửa các biển bảng hay đắp các linh vật trưng bày trong khuôn viên doanh trại vào dịp Tết Nguyên đán... đều được các bàn tay tài hoa, khéo léo của cán bộ, chiến sĩ thực hiện, vừa bảo đảm yếu tố kỹ thuật, thẩm mỹ, vừa tiết kiệm chi phí đáng kể.
Thiếu tá Trần Anh Nam - Chính trị viên Tiểu đoàn Bộ binh 460 cho biết: “Ngay từ những ngày đầu chiến sĩ mới nhập ngũ, chúng tôi đã quan tâm phát hiện những người có tay nghề, năng khiếu để bồi dưỡng và bố trí vào công việc phù hợp. Nhờ vậy, mỗi cá nhân vừa được phát huy sở trường, vừa phục vụ hiệu quả cho nhiệm vụ chung của đơn vị”.
Từ các công trường xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, đến xưởng cơ khí trong doanh trại, hình ảnh người lính Tiểu đoàn Bộ binh 460 luôn hiện diện với sự cần mẫn, sáng tạo và giàu trách nhiệm. Các anh vừa là chiến sĩ giỏi trên thao trường, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, vừa là người thợ xây, thợ cơ khí trên công trường, góp phần dựng xây mái ấm cho đồng bào và đồng đội. Mỗi ngôi nhà hoàn thành, mỗi mô hình học cụ mới ra đời... đều là minh chứng cho phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, luôn gắn bó máu thịt với Nhân dân, giỏi việc quân sự, thạo cả việc dân sinh.
THẾ ANH