Những 'người mẹ' của trẻ sinh non

Những 'người mẹ' của trẻ sinh non
3 giờ trướcBài gốc
Trong thế giới bé nhỏ ở Khoa Sơ sinh - Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, mỗi tiếng thở khe khẽ, mỗi nhịp tim còn non nớt của trẻ sinh non đều là một hành trình dài đầy nghị lực và hy vọng. Ở đó, những em bé chỉ vừa chạm ngưỡng sự sống đã phải bắt đầu cuộc chiến sinh tồn đầu đời, và phía sau các em luôn có một tập thể y, bác sĩ miệt mài từng giờ để giữ lấy sự sống mong manh ấy.
Trở về trong vòng tay mẹ
6 tháng đầu năm 2025, Khoa Sơ sinh đã tiếp nhận và điều trị thành công cho hơn 140 trẻ sinh non. Con số ấy không chỉ là kết quả chuyên môn, mà còn là 140 câu chuyện của gia đình, 140 cuộc đoàn tụ đầy nước mắt và hạnh phúc. Một trong những trường hợp đặc biệt là bé chào đời ở tuần thai 27, nặng chỉ 900 gram. Ngay sau sinh, bé rơi vào tình trạng suy hô hấp nặng, nguy cơ hạ thân nhiệt, nhiễm trùng huyết sơ sinh, biến chứng mà bất cứ trẻ sinh non nào cũng có thể phải đối diện.
Điều dưỡng Thạch Thị Ý hướng dẫn mẹ thực hiện phương pháp da kề da với trẻ.
Những ngày đầu, bé nằm lặng im giữa vô số dây dẫn và máy móc. Mỗi chỉ số sinh tồn, mỗi biến động nhỏ đều có thể thay đổi cục diện. Tập thể bác sĩ và điều dưỡng phải căng mình theo dõi 24/24 giờ, điều chỉnh thuốc, dinh dưỡng, hơi thở... từng chút một. Và rồi, sau hơn 2 tháng kiên trì điều trị, da bé hồng lên, cân nặng tăng vượt mốc 2kg. Ngày bé ra khỏi phòng hồi sức, đôi tay run rẩy nhưng tràn đầy hạnh phúc của người mẹ đón con vào lòng sau bao ngày xa cách đã khiến cả khoa không ai giấu được xúc động. Cũng có con rơi vào trường hợp tương tự, chị Lê Phan Thị Thùy Phương (xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng) xúc động: “Ngày nhận bé từ tay đội ngũ y, bác sĩ, vợ chồng tôi vẫn không tin vào sự thật. Rồi khi thực hiện phương pháp da kề da với con, cảm nhận được từng nhịp thở của con trên ngực mình, tôi hạnh phúc theo từng ngày. Nhờ các bác sĩ nuôi, từ 900 gram hiện bé đã được 1,4kg”.
Bác sĩ chuyên khoa II Báo Anh Tiến - Trưởng Khoa Sơ sinh chia sẻ, chăm sóc trẻ sinh non là “một hành trình rất đặc biệt, nơi mỗi phút đều có thể quyết định sự sống còn”. Trẻ sinh non chào đời khi các bộ phận cơ thể chưa hoàn thiện, một thay đổi nhỏ có thể dẫn đến suy hô hấp, viêm ruột hoại tử hay nhiễm trùng huyết. Đôi khi ê-kíp bác sĩ phải chạy đua với thời gian, đưa ra quyết định điều trị chỉ trong vài phút. Có bé đi qua được cửa tử là cả ê-kíp thở phào; có những trường hợp cứ nghĩ sẽ không thể qua khỏi, vậy mà kiên trì từng giờ rồi bé lại vượt lên một cách kỳ diệu. Trường hợp kỷ lục mà khoa từng nuôi sống là một bé chỉ nặng 650 gram, ở tuần thai 26, nhỏ bé đến mức phải dùng cả loại máy thở cao tầng hiện đại nhất vừa được bệnh viện đầu tư. Bé bị nhiễm trùng nặng, phải dùng loại thuốc điều trị đặc biệt, nhưng các bác sĩ vẫn quyết định dùng để giành cơ hội sống cho bé. Và kỳ tích đã đến, bé lớn dần, qua khỏi giai đoạn nguy kịch, sau đó được theo dõi đến 2 tuổi; hiện nay đã là một cậu bé 3 tuổi khỏe mạnh.
Không chỉ sinh non, khoa cũng tiếp nhận nhiều ca dị tật bẩm sinh nặng, trong đó có 2 bé khi sinh ra bị mắc thoát vị thành bụng, toàn bộ ruột lộ ra ngoài. Khi tiếp nhận, các bác sĩ của khoa rửa sạch ruột, bọc lại bằng túi máu, rồi phối hợp với bác sĩ Khoa Ngoại khâu vào thành bụng tạm thời cho bé. Bé được chuyển về khoa chăm sóc, mỗi giờ, bác sĩ phải trực tiếp kiểm tra, theo dõi dấu hiệu tắc ruột, liệt ruột, nhiễm trùng... Khi trẻ được đóng bụng hoàn chỉnh, đội ngũ y, bác sĩ của khoa lại tỉ mỉ bón cho bé từng giọt sữa, căng thẳng theo dõi diễn biến của đường ruột. Từng chút một, 2 bé phục hồi, tiêu hóa tốt và trở về bên gia đình. Khi cha mẹ đưa bé đến tái khám, nhìn các em bụ bẫm, khỏe mạnh, tập thể khoa lại có thêm động lực để tiếp tục cuộc chiến thầm lặng này. Điều dưỡng Thạch Thị Ý nhớ mãi một bé ở lại khoa hơn 4 tháng vì nhiều bệnh lý phức tạp. Người nhà theo bác sĩ kiên trì từng ngày. Đến khi bé xuất viện (nay được 8 tháng tuổi), mỗi lần tái khám, gia đình đều ghé khoa, hỏi thăm từng nhân viên. “Chỉ chừng đó thôi là tôi thấy mình chọn đúng nghề”, điều dưỡng Ý nói, đôi mắt ánh lên niềm tự hào.
Điều trị bằng cả trái tim
Nếu hỏi một bác sĩ Khoa Sơ sinh công việc của họ là gì, câu trả lời sẽ không chỉ là điều trị y khoa, bác sĩ là người theo dõi từng nhịp thở, người bế bé khi bé co giật, người vỗ về khi bé đau, người thay mẹ giữ ấm cho bé lúc chỉ vừa chào đời trong vài phút ngắn ngủi. Đây chính là “những người mẹ đầu đời” của trẻ, trước khi bé được trao lại vào vòng tay thực sự của gia đình.
Bác sĩ Thủy Tiên và điều dưỡng Thạch Thị Ý kiểm tra sức khỏe cho trẻ sinh non nằm phòng hồi sức.
50 - 60 giường bệnh của khoa luôn kín, trong đó có 13 - 15 giường hồi sức sơ sinh. Công việc bắt đầu bằng việc đo sinh hiệu, kiểm tra hơi thở, lau giường, thực hiện các chỉ định, đưa bé đi siêu âm tim, xét nghiệm... lặp lại mỗi ngày, nhưng với đội ngũ y, bác sĩ của khoa không bao giờ thấy nhàm chán, vì với họ, mỗi bé một tình trạng, một tiến triển, một hành trình khác nhau. Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Ngọc Thủy Tiên - Phó Trưởng khoa Sơ sinh kể, trước đây, bà làm Khoa Nhi, khi chuyển sang Khoa Sơ sinh mới thấm hết sự đặc biệt của công việc. Trẻ sơ sinh không biết đau ở đâu, cũng không thể nói hay quấy khóc như trẻ lớn. Mỗi thao tác phải thật nhẹ nhàng, mỗi dấu hiệu phải thật tinh tế. Do các bé quá nhỏ để thể hiện nên mình phải quan sát bằng cả mắt, tai và trái tim. Điều dưỡng Thạch Thị Ý cho biết: “Các bé nhỏ lắm nên làm gì cũng phải nhẹ nhàng, chỉ cần mạnh tay một chút cũng làm bé đau. Nhờ vậy, lúc nào, tôi cũng giữ được sự mềm mỏng, tính kiên nhẫn”.
Các điều dưỡng kiểm tra sức khỏe cho trẻ.
Phía sau những em bé sinh non được cứu sống là những đêm không ngủ, những quyết định khó khăn, phút giây căng thẳng tột độ, nhưng khi được hỏi, đội ngũ y, bác sĩ ở đây không kể khó, không kể khổ, với họ niềm vui lớn nhất là khi bé trở lại thăm sau vài tháng hay vài năm. Có bé sinh non chỉ bằng “con mèo ướt”, khi quay lại đã chạy tung tăng, biết gọi “bác sĩ”, “cô”; có bé từng nằm phòng hồi sức suốt nhiều tháng, khi tái khám đã tròn trịa, khỏe mạnh... Những khoảnh khắc giản dị đó là phần thưởng lớn hơn mọi thứ. Bác sĩ Báo Anh Tiến chia sẻ: “Niềm vui nhìn một sinh linh bé nhỏ trở về trong vòng tay cha mẹ là điều không nghề nào mang lại được”.
Trong các căn phòng luôn sáng đèn của Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, dù là ban ngày hay giữa đêm khuya vẫn luôn có những bàn tay nhẹ nhàng giữ hơi thở cho trẻ, luôn có những trái tim đang lặng lẽ dõi theo từng chỉ số của bé. Họ là những “người mẹ đầu đời” của trẻ, những người đã ôm lấy sinh mệnh bé nhỏ bằng cả tri thức, kỹ năng và lòng nhân ái. Chính nhờ họ, những “chiến binh tí hon” dù sinh ra sớm hơn dự kiến vẫn có thể bắt đầu cuộc đời với một khởi đầu vững chắc.
C.ĐAN
Nguồn Khánh Hòa : http://www.baokhanhhoa.vn/phong-su/202511/nhung-nguoi-me-cua-tre-sinh-non-4827ed3/