Nữ chiến sĩ quân y Trường Sơn và kỷ vật chiến trường

Nữ chiến sĩ quân y Trường Sơn và kỷ vật chiến trường
4 giờ trướcBài gốc
Nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chúng tôi, 500 cô gái tuổi mười tám đôi mươi, quê Phú Thọ tình nguyện xung phong lên đường nhập ngũ để bổ sung gấp cho chiến trường miền Nam.
Bà Nguyễn Thị Sự (thứ hai, từ phải sang) trao kỷ vật Trường Sơn cho gia đình liệt sĩ Hà Thị Viền. Ảnh: MẠNH TƯỜNG
Chiến tranh đã lùi xa, song những kỷ niệm chiến trường thời quân ngũ đã để lại trong tôi bao nỗi buồn, vui khó tả. Những ký ức về Trường Sơn làm tôi đau đáu trong lòng. Tôi nhớ, ngày tôi nằm cáng cứu thương để chuẩn bị chuyển về tuyến sau, người đồng đội cùng quê với tôi-đồng chí Hà Thị Viền, nhà ở xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ (nay là xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ), đã cõng tôi lên xe tải. Khi xe chuẩn bị chuyển bánh, Viền ghé vào tai tôi nói khẽ: "Cậu giữ cho mình nhé". Lúc đó đang nửa tỉnh nửa mê, tôi chỉ thấy lờ mờ một cái hộp nhỏ được Viền giấu vào chiếc ba lô. Sau này tỉnh dậy, tôi mở ba lô xem và biết đó là chiếc hộp làm bằng hợp kim đuy-ra (ống pháo sáng của địch), trên nắp hộp ghi chữ "Quốc Bảo". Tôi biết Viền rất quý anh Bảo (quê ở tỉnh Nam Định trước đây). Hai người có tình cảm với nhau, nhưng do kỷ luật của đơn vị tại chiến trường nên không ai dám nói ra. Hoàn thành nhiệm vụ ở Trường Sơn, trở về quê hương, tôi vẫn mang theo kỷ vật đó. Mãi sau này tôi mới biết Viền đã hy sinh trong một lần mở đường trên tuyến lửa Trường Sơn. Sau khi lập gia đình, vì cuộc sống mưu sinh, gia đình tôi bươn chải, lúc thì vào Nam, khi lại ra Bắc, mỗi lần như vậy tôi luôn mang theo và cất giữ cẩn thận vật kỷ niệm mà Viền đã trao gửi.
Nhiều lần tôi tìm kiếm qua mạng xã hội để tìm về ký ức chiến tranh và những người đồng đội ở Trường Sơn. Thật may mắn, đầu năm 2026, qua mạng xã hội, tôi tình cờ tìm được anh Bảo, anh Hoàn-những người cùng đơn vị với tôi và Viền thời còn ở Trường Sơn. Sức khỏe của các anh đã giảm sút, lúc nhớ lúc quên. Tôi liên lạc và muốn gửi lại chiếc hộp đuy-ra, vật kỷ niệm chiến trường mà Viền gửi tôi cho anh Bảo-người làm ra chiếc hộp. Mới đây, tôi gửi chiếc hộp đuy-ra qua anh Hoàn để chuyển cho anh Bảo, trong một lần anh đi công tác có ghé qua Phú Thọ. Nhưng lạ thay, chỉ hai ngày sau khi tôi gửi chiếc hộp, đêm nằm ngủ tôi mơ thấy Viền nói: "Người ta có vợ, có con rồi, gửi cho anh ấy làm gì. Cậu giữ lấy đi". Sáng hôm sau, tôi điện thoại nhờ anh Hoàn gửi lại chiếc hộp đuy-ra đó cho tôi. Sau khi trao đổi với anh Bảo, tôi mong muốn gửi chiếc hộp nhỏ bé nhưng vô cùng quý giá, thiêng liêng ấy tới gia đình liệt sĩ Hà Thị Viền để lưu giữ. Kỷ vật thiêng liêng ấy gắn với cuộc đời của nữ chiến sĩ Trường Sơn, người con quê hương đất Tổ đã anh dũng hy sinh quên mình trên tuyến lửa Trường Sơn huyền thoại.
CAO MẠNH TƯỜNG (ghi theo lời kể của bà Nguyễn Thị Sự, cựu nữ chiến sĩ quân y Trường Sơn)
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/tu-lieu-ho-so/ngay-nay-nam-xua/nu-chien-si-quan-y-truong-son-va-ky-vat-chien-truong-1037949