Nữ nghệ sĩ khóc nghẹn vì hơn 50 năm tìm cha ruột trong vô vọng: 'Nếu được gặp, chỉ xin bố một cái ôm'

Nữ nghệ sĩ khóc nghẹn vì hơn 50 năm tìm cha ruột trong vô vọng: 'Nếu được gặp, chỉ xin bố một cái ôm'
2 ngày trướcBài gốc
XEM VIDEO: Ca cổ "Cô giáo vùng cao" - nghệ sĩ Linh Huyền.
Người vợ đẹp và 3 đứa con thất lạc cha hơn 50 năm
Nghệ sĩ Linh Huyền, tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Huyền, sinh năm 1970. Cô được nhiều người yêu cải lương nhớ tới với những vở như Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nữ sĩ Sương Nguyệt Anh, Bà chúa thơ Nôm… Năm 2016, nghệ sĩ Linh Huyền theo chồng con sang Italy định cư, cô cũng là một trong những người tích cực góp phần đem cải lương ra thế giới.
Có được thành công với nhiều vai diễn để đời, nhưng phía sau ánh hào quang, nữ nghệ sĩ vẫn mang trong mình một nỗi day dứt chưa nguôi, đó là hơn 50 năm mòn mỏi tìm cha trong vô vọng. Cô chỉ mong một lần được ôm cha thật chặt vào lòng và để biết là mình có cha…
Mới đây trong chương trình Người kết nối, nghệ sĩ cải lương đã xuất hiện trong chuyến về Việt Nam. Cô tâm sự: “Tôi có một bí ẩn trong cuộc đời, mong muốn một ngày nào đó tìm được cha của mình”. Được biết, nghệ sĩ Linh Huyền xa cha từ khi cô mới lên 2 tuổi, chị gái 3 tuổi và em út còn trong bụng mẹ mới 6 tháng. Năm 1972, cha từ giã gia đình ra chiến trường và từ đó không về.
Nghệ sĩ Linh Huyền và bức thư cha gửi mẹ khi ở trong quân ngũ.
“Mẹ tôi thì chấp nhận trường hợp là cha chết, nhưng đối với tôi thì tôi không tin. Dù cha chết hay là vẫn phải biết xác cha mình ở đâu và sống ở đâu. Sau khi hoàn thành bảo tàng cải lương, tôi sẽ toàn tâm toàn ý tiếp tục cho cuộc hành trình tìm cha của mình. Thật ra tôi đã tìm qua 5 người rồi, 2 người nói là đã mất, 3 người nói là còn sống mà trôi dạt ở đâu đó không còn ở trên vị trí địa lý của Việt Nam nữa. Cho nên đây là chuyện phức tạp và có vấn đề tâm linh”, Linh Huyền tâm sự.
Nữ nghệ sĩ kể, bố cô theo ông bà nội di cư vào Nam lúc mới 6 tuổi. Mẹ cô là người Sài Gòn, hai người đến với nhau khi còn trẻ: “Mẹ tôi lúc đó khoảng 16, còn bố 18 tuổi. Hai người cưới nhau, sinh ra chị hai tôi sinh năm 1969, tôi sinh năm 1970. Lúc bố tôi mất tích thì em út trong bụng mẹ 6 tháng. Khi bố mất tích thì không tìm được một tin tức gì ngoài bức thư cuối cùng mà bố gửi cho mẹ. Ngày ghi trong nhật ký là 23/12/1972 đưa bố ra chiến trường.
Bố tôi tên đầy đủ là Mai Ngọc Hảo, sinh năm 1948. Ông nội là Mai Ngọc Hòa, bà nội là Mai Thị Ngọ, ông cố là Mai Huy Ngạc. Trong chứng minh thư của bố ghi là Lạc Nam, Bùi Chu, Hà Nam Ninh”.
Khi ở trong quân ngũ, bố cô có ghi những bức thư vào bao thuốc để nhờ người gửi về cho vợ lên thăm khi quân đoàn di chuyển tới đâu. Bây giờ Linh Huyền vẫn giữ cuốn nhật ký mà hai người trao đổi qua lại.
Cô cho biết mẹ mình là người phụ nữ tuyệt vời và rất đẹp nên không thể nào bố không nhớ.
Nói về ý định thôi thúc tìm bố, Linh Huyền thổ lộ: “Tâm trạng của đứa con mất cha giống như nhà không có nóc, nó lạnh lạnh và khó chịu lắm. Trong bước đường nghệ thuật, khoảng năm 2011 tôi có làm nghiên cứu về tranh ảnh, có những tranh cổ động về chiến tranh và gặp được các bác có tham gia trong cuộc chiến. Tôi mới hỏi về chiến tranh và kể về bố mình, các bác nói thế thì mình phải đi tìm. Tôi hun đúc từ đó.
Ở nhà, mẹ chỉ nghĩ là bố đã mất rồi, mặc định như vậy và khuyên con cái thôi đừng tìm nữa. Bản thân Linh Huyền hay kể cho mẹ là con đã tìm được người này người kia. Mẹ nói là viển vông, bố mất rồi. Nó cứ mang trong tâm trạng mình như một dòng chảy chưa bao giờ ngưng lại, lúc nào đủ duyên nó đậu lại thì mình tìm tiếp”.
Cô luôn thôi thúc tìm cha, dù ông còn hay đã mất.
Từng được tin "bố vẫn còn sống ở một hòn đảo phía Nam Philippines"
Nói về cuộc sống của đứa trẻ Linh Huyền khi không có bố, nữ nghệ sĩ xúc động: “Nếu như mình có đầy đủ sự nương tựa và dạy dỗ của một người cha thì cha sẽ dạy con mình cứng rắn. Còn chị em Linh Huyền lớn lên bằng tình thương và bươn chải, tảo tần của mẹ, cho nên mình cũng bị yếu đuối, chứ nếu Linh Huyền lớn lên đầy đủ cha và mẹ có lẽ sẽ không thất bại. Trên đường đời, khi mình ra đời có những cái mình không đủ cứng rắn, không được cha truyền cho năng lượng đó. Có những lúc mình yếu đuối là do mình thiếu cha. Tôi chỉ nghĩ vậy thôi.
Tâm nguyện là cho dù cha còn hay mất thì tôi ráng đời này phải kiếm cho bằng được, để thờ, hoặc là nếu có gặp lại thì xin một cái ôm thật chặt để biết mình còn cha. Tôi đã soạn rất nhiều tuồng trong cuộc đời nghệ thuật, tôi chỉ nghĩ nếu bố còn sống tại sao không về với gia đình. Có thể trong thời bom rơi đạn lạc, miếng đạn rơi trúng cơ thể của bố làm cho bố bị mất trí nhớ và không còn nhớ vợ, nhớ con. Mẹ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời, mẹ đẹp lắm thì không thể nào bố không nhớ được".
Nữ nghệ sĩ nhiều lần rơi nước mắt.
"Tôi nghĩ giả thuyết đó, và từ việc bố không nhớ mà lập một cuộc đời mới với người vợ, con mới. Khi Linh Huyền nghe được là bố vẫn còn sống ở một hòn đảo phía Nam Philippines, tôi cũng tưởng tượng ra một hoàn cảnh là bố đang sống hạnh phúc với một gia đình có vợ và con như vậy.
Nếu gặp được, cũng xin nhắc lại cho bố cho dù bố có nhớ hay không. Thì người vợ và con mới đó hãy chia sẻ một người cha để cho tôi, chị, em và mẹ được ôm một lần, chụp một tấm hình rồi mình trả ai về vị trí đó. Tại vì trường hợp bố không nhớ gì rồi, mình chỉ xin nguyện 2 bên sẽ coi nhau như gia đình bởi chung một dòng máu. Còn nếu bố mất rồi thì thôi”, cô nói.
Tâm nguyện của nữ nghệ sĩ khi gặp là chỉ xin bố một cái ôm.
Mẹ nói rằng Linh Huyền là “dáng hình của bố”, tài năng mà bố có là cô được hưởng. Ngay cả chị và em trai cũng nói ở nhà bố có cái gì là cô được hưởng hết. Cô nghĩ: “Nếu gặp nhau thì một cái ôm cũng đủ tất cả những gì bố muốn nghe. Chắc lúc đó không nói được gì đâu”.
Cô nhắn nhủ đến người cha của mình: “Nếu bố xem được chương trình này, bố hãy nhớ bố là Mai Ngọc Hảo và có 3 đứa con. Gốc là họ Mai nhưng không được lấy họ Mai, phải nương họ mẹ là Nguyễn. Mẹ vẫn còn và tụi con vẫn còn”.
Nghệ sĩ Linh Huyền cho biết, nhắc tới bố, cô xúc động nên khóc. Còn trong cuộc sống cô rất lạc quan, không hề bi quan. Nay đã ở tuổi U60, nếu có đi tới một chặng đường kết của cuộc đời cũng như đóng lại một vở kịch, cô vẫn chấp nhận và vui vẻ.
Thành công trong sự nghiệp nhưng Linh Huyền vẫn mang trong mình một nỗi day dứt chưa nguôi.
ANNE
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/nu-nghe-si-khoc-nghen-vi-hon-50-nam-tim-cha-ruot-trong-vo-vong-neu-duoc-gap-chi-xin-bo-mot-cai-om-17179.html