Phim 'Mang mẹ đi bỏ' cán mốc 100 tỉ đồng, triển vọng cho phim hợp tác

Phim 'Mang mẹ đi bỏ' cán mốc 100 tỉ đồng, triển vọng cho phim hợp tác
3 giờ trướcBài gốc
Tối 6-8, phim Mang mẹ đi bỏ (đạo diễn, biên kịch Mo Hong – jin), phim hợp tác Việt Hàn đã cán mốc 100 tỉ đồng chỉ sau 7 ngày chính thức ra rạp (kể cả 2 ngày chiếu sớm).
Đây là phim điện ảnh hiếm hoi hợp tác Việt – Hàn cán mốc 100 tỉ đồng tính đến thời điểm hiện tại.
Nhờ đâu phim cán mốc 100 tỉ?
Mang mẹ đi bỏ kể câu chuyện về nhân vật Hoan (Tuấn Trần đóng), một chàng trai làm nghề cắt tóc dạo trên vỉa hè. Hoan vừa mưu sinh, vừa chăm sóc người mẹ - bà Hạnh (Hồng Đào) mắc chứng Alzheimer.
Sự sa sút trí nhớ và hành vi ngày càng thất thường của mẹ đẩy Hoan đến giới hạn chịu đựng. Biết mẹ từng có gia đình ở Hàn Quốc và một người con trai khác tên Hwan, Hoan quyết định đưa mẹ sang Hàn - không chỉ để gặp lại người thân thất lạc, mà còn với mong muốn "bỏ lại" gánh nặng mình không còn đủ sức gồng gánh.
Phim kể câu chuyện khá mới với văn hóa Việt
Đối với khán giả Việt, ngay từ khi được công bố, Mang mẹ đi bỏ đã là cái tên gây nên sự tò mò thậm chí là bị chỉ trích vì “không nhân văn” chính vì lẽ đó đã tạo nên hiệu ứng của bộ phim hợp tác này.
Bên cạnh đó, chủ đề của dự án khá mới tại Việt Nam, bởi lẽ đối với các phim điện ảnh Việt thường đề cập đến tình mẫu tử, con cái hiếu thảo với cha mẹ…
Tuy nhiên, bên cạnh cái tên thì nội dung của Mang mẹ đi bỏ lại chọn khai thác hướng gai góc và thực tế hơn, mô tả sự mỏi mệt của người con khi phải chăm sóc cha mẹ già yếu, bị bệnh Alzheimer.
Cụ thể, nhân vật Hoan, dù rất yêu thương mẹ, nhưng bản thân anh cũng đang mắc bệnh động kinh. Chính vì vậy, mặc dù không phải bất hiếu, Hoan hiểu rằng nếu cố gắng chăm sóc mẹ, anh cũng không thể làm tròn trách nhiệm.
Tâm lý anh nghĩ rằng, khi bản thân còn không lo nổi cho mình, thì nếu bất ngờ xảy ra chuyện, mẹ sẽ phải đối mặt với tình huống như thế nào? Do đó, Hoan quyết định đưa mẹ sang Hàn Quốc để người anh của mình ở đó chăm sóc.
Phim có nhiều khoảnh khắc lấy nước mắt khán giả, đặc biệt là trong các cảnh sinh hoạt thường nhật: Khi Hoan cột tay mẹ lại vì sợ bà đập phá đồ, hay khi anh phải giấu nước mắt khi mẹ chỉ nhớ đến Hwan chứ không phải mình.
Bên cạnh nội dung phim, thì diễn xuất của Hồng Đào, Tuấn Trần cũng là yếu tố góp phần cho thành công của Mang mẹ đi bỏ.
Những phân cảnh bà mê man gọi tên chồng cũ hay nhắc lại lời hứa với cháu được Hồng Đào truyền tải bằng ánh mắt đầy cảm xúc, không cần nhiều thoại vẫn gây xúc động mạnh.
Hồng Đào đã hóa thân xuất sắc vào vai người mẹ già mắc bệnh Alzheimer, thể hiện sâu sắc sự rối loạn trí nhớ, nỗi cô đơn và giằng xé nội tâm của một người từng là trụ cột gia đình nay trở thành gánh nặng.
Ở những khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, Hồng Đào cho thấy hình ảnh một người mẹ hiền lo lắng, day dứt vì khiến con trai vất vả.
Tuấn Trần cũng gây ấn tượng với vai Hoan – người con trai nghèo, khắc khổ và đầy nội tâm.
Với vẻ ngoài mệt mỏi và ánh mắt chất chứa giận, thương, bất lực khi nhìn mẹ, Tuấn Trần đã chạm đến cảm xúc của khán giả.
Triển vọng cho phim hợp tác
Bên cạnh những thành công về mặt cảm xúc, Mang mẹ đi bỏ cũng có những chi tiết, yếu tố gây tiếc nuối.
Theo nhà phê bình Nguyễn Phong Việt, điều mà phim "Mang mẹ đi bỏ" tập trung nhiều nhất chính là lấy cảm xúc khán giả. Và đương nhiên khi làm như vậy thì có những chi tiết bị phi logic và nó không phù hợp với thực tế.
"Tôi cho rằng chính sự thành công về mặt cảm xúc thì khán giả sẽ bỏ qua những tiểu tiết không thực sự phù hợp với bối cảnh của câu chuyện và nhân vật chính" – nhà phê bình Nguyễn Phong Việt chia sẻ.
Diễn viên Hàn Quốc góp mặt cũng là yếu tố góp cho phim thành công
Nói về những điểm chưa hài lòng, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt cho rằng, phim bị dồn nén những bức bí, drama ở 2/3 đầu phim quá nhiều và điều này không cần thiết.
“Tôi nghĩ rằng không cần thiết vì rõ ràng bản thân câu chuyện, 2 nhân vật đã là câu chuyện hay. Nhưng tôi nghĩ rằng ở góc độ một đạo diễn Hàn Quốc họ muốn lấy nước mắt khán giả càng nhiều càng tốt, điều đó làm cho họ đẩy các tình tiết bi kịch quá nhiều. Nhưng phần sau khá cân bằng và cho mọi người cảm xúc nhẹ nhàng hơn” – nhà phê bình Nguyễn Phong Việt nói.
Nhận xét về thành công của Mang mẹ đi bỏ, nhà phê bình Lê Hồng Lâm nhận định, đây là lần đầu tiên Việt Nam có một phim hợp tác thành công.
"Trước đây, phần lớn các phim hợp tác quốc tế đều thất bại hoặc không để lại dấu ấn. Tuy nhiên, bộ phim này là một trường hợp thành công, đặc biệt vì được phát triển từ kịch bản gốc của đạo diễn Hàn Quốc, chứ không phải là phim làm lại. Tôi cho rằng thành công này sẽ mở ra một hướng đi mới cho các dự án hợp tác trong tương lai" - nhà phê bình Nguyễn Hồng Lâm nhận định.
VĂN HÀ
Nguồn PLO : https://plo.vn/video/phim-mang-me-di-bo-can-moc-100-ti-dong-trien-vong-cho-phim-hop-tac-post864187.html