Tết sớm trên đỉnh Trường Sơn

Tết sớm trên đỉnh Trường Sơn
4 giờ trướcBài gốc
Phiên chợ "0 đồng" và ngày hội bản làng
Một ngày đầu tháng Hai, khi mùa Xuân vừa chạm ngõ vùng cao, bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú (Quảng Trị) bỗng khoác lên mình diện mạo khác hẳn thường ngày. Cái lạnh sâu quen thuộc nhường chỗ cho không khí rộn ràng, ấm áp của sắc cờ hoa, của màu áo mới đồng bào hòa cùng sắc xanh Bộ đội Biên phòng, công an cơ sở. Dưới bầu trời xuân trong veo, bản làng biên giới như thức dậy trong niềm vui đón Tết sớm.
Dạo quanh các khu vực lễ hội, “phiên chợ 0 đồng” là điểm dừng chân đông vui nhất, nơi tập trung nhiều phụ nữ đồng bào đến lựa chọn nhu yếu phẩm cho gia đình. Giữa dòng người tấp nập, chị Cao Thị Diễn (bản Mò O Ồ Ồ) không giấu được sự háo hức khi ngắm nghía những món quà từ miền xuôi gửi ngược lên vùng cao.
“Thích lắm các cô, các chú ạ! Gạo thơm, nước mắm, dầu ăn… thứ gì cũng có. Đồ năm nào cũng tốt, cũng ngon. Tôi mang về để dành dùng Tết cho may mắn, vui vẻ đầu năm. Cứ có phiên chợ 0 đồng là bà con trong bản lại bảo Tết này ấm no, đủ đầy rồi”, chị Diễn vui mừng chia sẻ.
Đồng bào biên giới rộn ràng tham gia "phiên chợ 0 đồng"
Không chỉ có “chợ Tết”, không gian lễ hội dân gian tại bản Mò O Ồ Ồ còn sôi động hơn với hàng loạt trò chơi truyền thống như ném xoang, bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, di chuyển bóng… Tiếng hò reo, cổ vũ vang vọng khắp núi rừng. Trong dòng người đông vui ấy, hình ảnh đồng bào và những người lính biên phòng, công an cơ sở hòa vào nhau, cùng tham gia trò chơi, cùng cười nói, tạo nên không khí Tết cổ truyền đầm ấm, chan hòa.
Đặc biệt, lễ hội bánh chưng diễn ra ngay trung tâm bản càng làm rõ nét tinh thần sum vầy. Những chiếc lá dong xanh mướt ôm trọn nếp thơm, cũng như tình quân - dân gắn bó bền chặt nơi biên cương. Xen giữa đám đông là hình ảnh thanh niên, già trẻ khoác trên mình bộ trang phục sinh hoạt cộng đồng của dân tộc Chứt - kết quả của quá trình nghiên cứu, phục dựng, được đồng bào đồng thuận và tự hào mặc trong những dịp lễ hội, sinh hoạt chung.
"Xuân Biên phòng"- điểm tựa nơi biên cương
Đó cũng là niềm vui nối dài trong chuỗi sự kiện 28 chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản” đã diễn ra trong một tháng qua tại hai tuyến biên giới tỉnh Quảng Trị, mang đến niềm vui cũng như hy vọng về một mùa xuân mới. Không chỉ là lễ hội hay những phần quà bánh để đồng bào đón Tết ấm no, hạnh phúc hơn, nhiều công trình công cộng và ngôi nhà mới cũng từ dịp này được khởi công, chỉnh trang và khánh thành, góp phần tạo giá trị lâu dài và bền vững cho sự phát triển của cuộc sống nơi biên cương.
Lãnh đạo tỉnh và Bộ Tư lệnh BĐBP thực hiện lễ khởi công xây dựng, sửa chữa nhà cho đồng bào biên giới xã Kim Phú (Quảng Trị)
Ông Đinh Xuân Sơn, bản Mò O Ồ Ồ, là một trong những gia đình được khởi công xây dựng, sửa chữa nhà trong dịp trước Tết. Không giấu được niềm vui mừng và xúc động cho biết: “Bản thân tôi và bản làng rất vui và phấn khởi được Đảng, Nhà nước và Bộ đội Biên phòng quan tâm, lo lắng tổ chức cho chúng tôi cái Tết sớm đầy ý nghĩa, ấm áp và hạnh phúc. Đặc biệt hơn nữa là ngôi nhà cũ kỹ, dột nát còn được các chú bộ đội biên phòng sửa chữa cho, để gia đình yên tâm an cư lạc nghiệp, cố gắng làm ăn để xây dựng quê hương”.
Lãnh đạo, bộ đội biên phòng và người dân tỉnh Quảng Trị tham gia hội thi "Bánh chưng xanh"
Dịp này, 52 ngôi nhà Đại đoàn kết và 25 mái ấm biên cương đã mang niềm vui lớn đến với đồng bào vùng cao. Cùng với đó, 7 công trình nước sạch, 1 công trình thanh niên và các mô hình sinh kế, hỗ trợ lúa giống cũng đã được trao đến tay người dân, để đồng bào cùng thụ hưởng và chủ động trong sản xuất, đời sống.
Khi đêm xuống, tiếng hò reo đã vơi bớt và thay bởi tiếng hát trong không gian chính luận - nghệ thuật ấm áp, thấm đẫm tình quân dân. Bà con đồng bào Rục lại tề tựu rủ nhau về theo dõi ca nhạc và các tiết mục trong chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản”. Bài hát “Bản làng vui đón Tết” của nhạc sĩ Lê Đức Trí, một nghệ sĩ mang quân hàm xanh, đã vang lên giữa đại ngàn, là nhịp cầu nối giữa biên cương và đồng bằng, giữa lịch sử hào hùng và tương lai rạng rỡ, góp phần tô điểm cho bức tranh quê hương thêm nồng nàn, hương sắc khi Tết cổ truyền đang gõ cửa mọi nhà.
Cùng người dân tham gia xuyên suốt các hoạt động, trong đó có cả gói bánh chưng xanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh ghi nhận “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” là hoạt động thể hiện sự đoàn kết, sẻ chia. Mỗi món quà Tết không đơn thuần là tấm áo, là gói bánh, là mái ấm nơi biên giới... mà chính là hơi ấm của tình đồng chí, nghĩa đồng bào, là sự sẻ chia từ trái tim đến trái tim, là lời khẳng định rằng, trong ngôi nhà chung Quảng Trị, sẽ không ai bị bỏ lại phía sau.
“Lực lượng Bộ đội Biên phòng không chỉ là "lá chắn" bảo vệ chủ quyền mà còn là "điểm tựa" vững chắc cho sự phát triển của địa phương”, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh.
Trong những ngày Tết sớm nơi biên giới, niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước tiếp tục được bồi đắp, tình quân - dân thêm bền chặt, tạo nền tảng vững chắc cho thế trận lòng dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Bài và ảnh: Khánh Trinh
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/tet-som-tren-dinh-truong-son-10406747.html