Nhà cộng đồng khu dân cư Bằng La, thôn 5, xã Trà Leng - điểm sinh hoạt của người dân vùng núi.
Trở lại Trà Leng sau những mất mát từng ám ảnh lòng người, điều dễ nhận ra là một vùng đất đang từng bước hồi sinh. Những ngôi làng mới đã khang trang hơn, hạ tầng dần được khôi phục, nhịp sống đang trở lại trên từng nếp nhà, đồi quế, mái trường, cây cầu qua sông...
Cầu treo sông Ta nối hai xã Nam Trà My và Trà Leng.
Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú và Tiểu học Trà Leng rửa tay trước giờ cơm.
Người dân Trà Leng gùi quế sau mùa thu hoạch.
Niềm vui tuổi già của ông Y Xia và bà Hồ Thị Dếc, thôn 1, xã Trà Leng.
Bà Hồ Thị Nở, thôn 1, xã Trà Leng phơi quế trước sân nhà.
Người dân bóc vỏ quế trong mùa thu hoạch ở Trà Leng.
Trang trại nuôi hươu sao lấy nhung của hộ ông Lê Minh Thắng, thôn 1, xã Trà Leng.
Đội bảo vệ rừng Trà Leng, những người ngày đêm giữ màu xanh cho núi tại chốt Tăk Khách.
HUỲNH VĂN TRUYỀN