Trao hơn 21 triệu đồng bạn đọc Báo GĐ&TĐ hỗ trợ 2 học sinh mồ côi ở Quảng Trị

Trao hơn 21 triệu đồng bạn đọc Báo GĐ&TĐ hỗ trợ 2 học sinh mồ côi ở Quảng Trị
một ngày trướcBài gốc
Phóng viên Báo GD&TĐ trao tận tay số tiền 21.520.000 đồng do bạn đọc gửi tặng đến mẹ con chị Trần Thị Thương.
Ngày 31/7, phóng viên Báo GD&TĐ cùng lãnh đạo xã Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) đã thăm và trao hơn 21 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ đến 2 cháu Võ Ngọc Phong và Võ Thị Phương Lan, trú ở Đội 7, thôn Nại Cửu, xã Triệu Phong.
Cháu Phong và Lan là nhân vật trong bài viết: "Bão táp cuộc đời của 2 anh em khiến trái tim bạn đau nhói" - Mã số MT42.
Cùng tham gia có ông Nguyễn Trịnh Điển, Phó Chủ tịch HĐND xã Triệu Phong, đại diện Phòng VH-TT xã.
Kể từ khi cha mất đột ngột, cháu Võ Thị Phương Lan và anh trai sống thu mình lại, ít ăn, ít nói.
Lan từ một cô bé hồn nhiên, ríu rít bên cha mỗi khi đi làm về, nay chỉ ngồi một góc. Thoáng chốc, em đứng dậy tiến đến bàn thờ có di ảnh cha mà khóc không thành tiếng, chỉ lẩm bẩm một câu khiến ai cũng nhói lòng: “Ba ơi, xin hãy trở về với anh em con”.
Cháu Phong bên ông nội bị ung thư phổi.
Dù mới học lớp 4 nhưng em đã lâm vào cảnh mồ côi cha. Khi bạn bè cùng trang lứa được cha đưa đón đi học, yêu thương mỗi ngày, thì em đã không còn cha để thủ thỉ tâm tình, được ấp ôm, để thương nhớ.
Anh trai của Võ Thị Phương Lan là Võ Ngọc Phong, sắp lên lớp 9 cũng không còn tâm trí học hành. Ánh mắt Phong thất thần đến bên bàn thờ có di ảnh cha, thắp hương trong nước mắt: “Ba ơi, sao ba vội ra đi để lại mẹ con chúng con bơ vơ”.
Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, nằm lọt thỏm giữa những tán cây gần cánh đồng thuộc Đội 7, thôn Nại Cửu, xã Triệu Phong (Quảng Trị) là nơi ở của 3 mẹ con chị Trần Thị Thương (38 tuổi). Căn nhà ấy là nơi sinh sống của 3 thế hệ, vừa trải qua cú sốc lớn nhất đời.
Anh Võ Văn Hà (ba của 2 em Phong và Lan) - trụ cột duy nhất của gia đình vừa qua đời vì căn bệnh ung thư máu quái ác, khi mới 40 tuổi.
Món quà của bạn đọc gửi tặng 2 học sinh mồ côi cha.
Anh Hà là người hiền lành, chịu thương chịu khó làm lụng để nuôi vợ, con và cha mẹ già. Thế nhưng, số phận thật trớ trêu đã đẩy anh lâm vào cảnh bệnh tật, rồi mất đột ngột không một lời trăng trối.
Trước sự chứng kiến của lãnh đạo địa phương, phóng viên Báo GD&TĐ trao tận tay số tiền 21.520.000 đồng do bạn đọc gửi tặng đến mẹ con chị Trần Thị Thương.
Đón nhận số tiền bạn đọc gửi tặng, chị Trần Thị Thương xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo GD&TĐ và bạn đọc cả nước đã quan tâm, ủng hộ gia đình.
Hai cháu thắp hương cầu khẩn cha phù hộ cho 3 mẹ con.
Đứng trước bàn thờ đặt di ảnh cha, cháu Phong và Lan thắp hương cầu khẩn cha phù hộ cho mấy mẹ con và ông bà luôn mạnh khỏe.
Ông nội của 2 cháu nay đã 74 tuổi bị ung thư phổi, chưa biết cầm cự được bao lâu. Gần 1 tuần nay, ông được bệnh viện cho về nhà nghỉ ngơi, sức khỏe yếu.
Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Trần Thị Thương và 2 cháu, ông Nguyễn Trịnh Điển thay mặt chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn đến Báo GĐ&TĐ và bạn đọc cả nước đã quan tâm, ủng hộ, động viên gia đình.
Đăng Đức
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/trao-hon-21-trieu-dong-ban-doc-bao-gdtd-ho-tro-2-hoc-sinh-mo-coi-o-quang-tri-post742226.html