Các tòa nhà được trang trí bằng tranh tường manga ở đảo Takaikamishima. Ảnh: Văn phòng Du lịch thị trấn Kamijima
Người dân ở Takaikamishima đã thực hiện một chương trình thử nghiệm mới nhằm hồi sinh hòn đảo đang chìm vào quên lãng.
Với sự phát triển của nghệ thuật manga, chính quyền nơi đây đang thúc đẩy hòn đảo xa xôi này trở thành trung tâm manga toàn cầu.
Vào tháng 4 năm nay, chính quyền hòn đảo Takaikamishima đã mở một trường dạy manga chuyên nghiệp, với hy vọng khôi phục lại “vận may” thông qua một trong những hoạt động xuất khẩu văn hóa mang tính biểu tượng nhất của Nhật Bản.
Thống kê có khoảng 23 học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ những nơi khác trong thành phố Kamijima - bao gồm cả Takaikamishima - đã đăng ký tham gia học.
Trường học manga
Sáng kiến này đánh dấu nỗ lực kéo dài 8 năm do hai nghệ nhân đam mê manga nhiều kinh nghiệm thực hiện, với quyết tâm mang lại cuộc sống thứ hai cho hòn đảo vắng bóng người này.
Sadamu Kimura, 74 tuổi, một trong số ít cư dân còn lại của hòn đảo, đã hợp tác với Osamu Hasebe, một giám đốc điều hành công ty y tế 76 tuổi đến từ tỉnh Yamanashi, để hiện thực hóa dự án này.
Cả hai nghệ nhân đều mơ ước biến Takaikamishima thành một địa điểm hành hương cho những người hâm mộ manga trên toàn thế giới.
"Nếu học sinh ở đây trở thành họa sĩ chuyên nghiệp, tôi nghĩ nơi đây sẽ trở thành điểm đến phù hợp nhất để phát triển manga", ông Hasebe phát biểu tại lễ khánh thành trường học vào ngày 27. 4, theo tờ The Mainichi.
Ngôi trường đã hiện đang sử dụng lại trường tiểu học và trung học cơ sở cũ của hòn đảo. Được cải tạo và tái sử dụng, cơ sở này bao gồm ba phòng học và một phòng tham khảo manga.
Chương trình sẽ cung cấp 6 khóa học chuyên sâu, mỗi khóa học có các lớp học cả ngày được tổ chức hai lần một tháng từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 7 hàng năm.
Chương trình giảng dạy cũng bao gồm các nội dung, từ xây dựng cốt truyện đến minh họa nhân vật, bối cảnh, robot và máy móc.
Học phí cho mỗi khóa học là 80.000 yên (547 đô la Mỹ), với hướng dẫn, chỗ ở và bữa ăn. Mỗi khóa học có thể nhận tối đa 30 học viên, trong đó có cả đơn đăng ký dành cho các họa sĩ truyện tranh đầy tham vọng trên khắp cả nước.
Naruto Maegami, một học sinh trung học cơ sở từ một hòn đảo khác ở tỉnh Kamijima đã đến đây học trải nghiệm và cho biết các bài học rất dễ hiểu.
Người giám sát lễ ra mắt trường là Masanori Baba, hiện cũng là người đứng đầu hiệp hội cư dân trên đảo.
Masanori Baba chuyển đến Takaikamishima vào năm 2022 cùng vợ và hai con gái, nâng dân số lên 11 người. Anh hy vọng con số đó sẽ tăng gấp ba trong tương lai.
Ông Baba cho rằng hòn đảo cần một nền kinh tế và trường dạy truyện tranh để khởi đầu cho một điều gì đó lớn lao hơn.
"Tôi hy vọng sẽ có rất nhiều người muốn chuyển đến đây", anh nói.
Làm mới hòn đảo
Manga đã mang lại sức sống và "làm mới" hòn đảo trong những năm gần đây. Trong thập kỷ qua, các tòa nhà công cộng – bao gồm cả hội trường cộng đồng – đã trở thành những bức tranh tường đầy màu sắc.
Hơn 30 nhân vật manga hiện đang tô điểm cho các tòa nhà ven cảng của hòn đảo, biến bờ sông thành nơi trưng bày ngoài trời sôi động.
Takaikamishima có khoảng 300 cư dân vào những năm 1950, hầu hết kiếm sống bằng nghề đánh bắt cá và làm nông. Nhưng dân số của đảo đã giảm xuống chỉ còn 51 người vào năm 2007.
Hòn đảo này là một trong 256 "đảo xa xôi" có ít người dân sinh sống ở Nhật Bản.
Mặc dù những cộng đồng này chỉ chiếm chưa đến 0,3% dân số Nhật Bản, nhưng đóng vai trò to lớn trong việc bảo vệ biên giới hàng hải và vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia, theo Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch.
"Những người sống trên đảo rất khó nghĩ ra cách phát triển cộng đồng. Vì vậy, người dân ở đây xem dự án manga này là một bước tiến tuyệt vời", Thị trưởng Kamijima Toshiyuki Uemura nói với tờ The Mainichi.
HỒNG NHUNG