Matt Deitke, nhà nghiên cứu AI 24 tuổi đã ký được hợp đồng trị giá 250 triệu USD với Meta. Ảnh: @mattdeitke/X.
Tập đoàn công nghệ Meta vừa chi tới 250 triệu USD để tuyển mộ Matt Deitke - nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) mới 24 tuổi. Đây được xem là một trong những gói đãi ngộ cá nhân lớn nhất từng được ghi nhận trong ngành công nghệ, thậm chí tiệm cận với thu nhập của những vận động viên hàng đầu thế giới.
Deitke từng là nghiên cứu sinh tiến sĩ khoa học máy tính tại Đại học Washington (Mỹ), trước khi rời chương trình để gia nhập Viện Trí tuệ Nhân tạo Allen ở Seattle. Tại đây, anh dẫn dắt nhóm phát triển Molmo, chatbot AI có khả năng xử lý hình ảnh, âm thanh và văn bản. Đây là một công nghệ đa phương thức mà chính Meta đang theo đuổi.
Theo The New York Times, ban đầu Deitke từ chối lời đề nghị trị giá 125 triệu USD trong 4 năm từ CEO Mark Zuckerberg. Tuy nhiên, sau cuộc gặp trực tiếp, Zuckerberg đã tăng gấp đôi mức đãi ngộ lên 250 triệu USD, trong đó khoảng 100 triệu USD được thanh toán ngay trong năm đầu tiên.
"Khi các nhà khoa học máy tính được trả lương như vận động viên chuyên nghiệp, thì có lẽ chúng ta đã đến hồi cao trào của phim Revenge of the Nerds (tạm dịch: Sư trả thù của giới mọt sách)", Giáo sư David Autor, nhà kinh tế học tại MIT, nhận định.
Tháng 11 năm ngoái, Deitke đồng sáng lập startup Vercept, chuyên phát triển các tác nhân AI có thể tự động thực hiện các tác vụ trên Internet. Dù chỉ có khoảng 10 nhân viên, Vercept đã huy động thành công 16,5 triệu USD vốn đầu tư, trong đó có cả Eric Schmidt - cựu CEO Google.
Thương vụ chiêu mộ Deitke cho thấy tham vọng ngày càng lớn của Meta trong cuộc đua AI. Tập đoàn này đã chi hơn 1 tỷ USD để xây dựng "đội hình siêu sao", bao gồm cả việc lôi kéo Ruoming Pang - cựu trưởng nhóm AI tại Apple - về nhóm Superintelligence Labs với gói lương được cho là hơn 200 triệu USD.
CEO Mark Zuckerberg tuyên bố chi trả mức lương "khủng" để xây dựng đội ngũ tinh hoa làm việc trong ngành AI. Ảnh: Reuters.
Trong báo cáo tài chính ngày 30/7, Meta cho biết tổng chi phí đầu tư cho năm 2025 sẽ tăng lên 72 tỷ USD, tức tăng thêm khoảng 30 tỷ USD so với năm trước.
Bên cạnh sự ngưỡng mộ dành cho những tài năng trẻ như Deitke, làn sóng chi tiêu khổng lồ này cũng làm dấy lên lo ngại về sự tập trung quyền lực công nghệ vào tay một số cá nhân và tập đoàn.
“Hướng đi mà các công ty như Meta đang theo đuổi là nguyên nhân khiến nền kinh tế ngày càng bất bình đẳng”, Giáo sư Ramesh Srinivasan - nhà sáng lập Phòng nghiên cứu Văn hóa số tại UCLA - nói với The New York Post.
Ông cho rằng trong khi một nhóm nhỏ nhà nghiên cứu nhận hàng trăm triệu USD, thì hàng nghìn nhân viên khác, bao gồm cả những người làm kiểm duyệt nội dung, lại bị sa thải hoặc không được xem là nhân sự chính thức.
Từng tham gia tư vấn chính sách công nghệ cho giới lập pháp Mỹ, ông Srinivasan cảnh báo mô hình phát triển hiện nay đang ưu ái nhóm phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn, trong khi chính những người lao động, nguồn cung cấp dữ liệu huấn luyện AI, lại bị gạt ra bên lề.
"Đây là quá trình tự động hóa các công việc trí óc: từ nhân sự, hành chính, trợ lý pháp lý, đến tài xế Uber. Bất cứ công việc nào có dữ liệu, thì máy móc đều có thể học để thay thế. Tất cả các nguồn thu nhập đó đang bị đe dọa", ông nói.
Trong buổi họp với nhà đầu tư, CEO Mark Zuckerberg khẳng định: "Chúng tôi đang xây dựng một đội ngũ tinh hoa, tập hợp những nhân tài xuất sắc. Nếu bạn định chi hàng trăm tỷ USD để mua máy tính và xây dựng các cụm máy nhiều gigawatt, thì việc cạnh tranh để có được 50 hay 70 nhà nghiên cứu giỏi nhất là hoàn toàn xứng đáng. Với những người giỏi nhất, không có mức giá nào là quá cao".
Meta hiện chưa đưa ra bình luận chính thức ngoài phát ngôn của Zuckerberg tại cuộc họp nói trên.
Hoàng Hoàng